Thành thị với nông thôn thì làm sao mà so sánh được. Tất nhiên là thành thị lúc nào cũng phải hơn rồi. Về cả cơ sở hạ tầng, hiện đại... Nhưng thôn quê là nơi tụ hội những nét truyền thống của dân tộc VN. Cũng vì vậy nên tui thấy nông thôn thì cho ra nông thôn sẽ chẵng ai nói gì. Chứ nông thôn mà có cái kiểu học đú đua đòi ăn chơi theo kiểu thành thị thì tui ghét cực.
Bạn "sành điệu" khi coi người khác "nhà quê".... !
-
bionline;1502:
Cái này ngoài miền Bắc người ta mới hay phân biệt thôi. Còn ở miền nam mình thì không phân chia như thế. Ở miền bắc thì nông thôn " nhà quê" với thành thị khác nhau một trời một vực. Chứ không bình bình như dân trong nam mình. Thế nên mới có kiểu này.sao bác lại nói thế, Nam Bắc hôk hơn gì nhau đâu hồy tôi với vào HCM năm 1996 bị bon Miền Nam phân biệt chủng tộc ghê luôn ó, 1 câu nghe hoài
" Bắc kì ăn cá rô phi, ăn nhầm lựu đạn....." .... tôi hôk lên nói ra, nói chung thì tùy con người, đâu phải ai cũng phân biệt đâu! -
Tôi là người thành phố, được sinh ra tại Đà lạt, nhưng không bao giờ gọi người khác là "nhà quê" cả vì ở Đà Lạt pha tạp đủ thứ tiếng Bắc ,Trung, Nam và cả giong của người Đà lạt nữa (là giọng của tôi) ...Vì theo tôi những người bị coi là nhà quê đều có những đấu óc thông minh và sáng dạ ,nên tôi luôn tôn trọng họ ...
Nhưng việc này xảy ra rõ nhất ở Việt Nam ,còn lại tại nước ngoài bạn không thể nào nhạn biết được người nào là sống tầng lớp trung lưu, ai là thuộc tầng lớp sang trọng .Thế giới đang dần thay đôi, chúng ta nên gạt bỏ những tư tưởng phong kiến và bắt đầu bỡi những cái mới thì tốt hơn -
Nhắc cái chuyện "nhà quê" cảm thấy vui vui
sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt đâu có ai nói gì về quê đâu, lúc vào Sài Gòn học gặp toàn bạn mới tứ xứ. Gặp nhau làm quen câu cửa miệng "Quê mày ở đâu?" Hồi đó nói từ "Quê tao ở..." cảm thấy ngượng miệng làm sao áh, mình là người Thành Phố mừ! Nhưng từ từ cháo nó cũng nhừ, nói riết nó quen.
Hồi đó đi học thấy mấy đứa sống ở Sài Gòn giống như một đẳng cấp khác áh, hình như không thích chơi với bọn tỉnh lẻ. Trong khi nhiều đứa ở Sài Gòn mà cũng "tồ" mún chết, kiến thức ăn chơi thua người Đà Lạt xa. Mình thì chẳng quan tâm, ai hợp tính thì chơi, không phân biệt giàu nghèo, nhà quê hay thành thị. Bắc Trung Nam đều là người một nhà cả, tuy là mỗi vùng miền có những nét văn hóa hơi khác nhau một chút nhưng như vậy mới tạo nên đặc trưng của mỗi vùng.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập