Tin;1729:
Tui nói thiệt với bà hông phải ai tự tử cũng là "chơi ngu" đâu nhăn... Trước giờ tui thần tượng nhất là 2 người tự tử đó, hehe. Một là Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối Mỹ Diệm. Hai là anh hùng Lê Văn Tám nhảy dzô kho xăng của Pháp... Đúng anh hùng lun... Thời buổi xăng tăng 18, 19k mà "làm" như dzậy thì ngưỡng mộ tèn :">
Giá mà được hối hận vì mình tự tử 8 lần hụt.=))Đùa đấy, các pác tin hông???
Khi sống dậy sau những lần tự tử mới nhận ra cuộc sống thẬt trơ trọi nhưng ít ra hạnh phúc vì mình có một tâm hồn sắt đá hơn,cho nên so với nhiều người đau khổ vì tình hay vì gia đình hay vì bạn bè cuộc sống,mình trở nên kiên cường hơn!
Cảm ơn 2 bạn đã nhắc nha. Mãi mới thấy. Nguy hiểm quá.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗