Thân chào tất cả các bạn
Dạo này trên diễn đàn,minh thấy mọi người hay thất vọng về những công trình mới,những quy hoạch mới của thành phố.Mình cũng là 1 người con của Đà Lạt, yêu Đà Lạt hơn yêu bất kỳ người con gái nào.Đà Lạt thay đổi, theo một chiều hướng nào đó sẽ có mặt tích cực và tiêu cực.Cái mình mún nói ở đây là kiến trúc Đà Lạt.
Theo suy nghĩ của mình.Người Pháp đã tạo ra cho Đà Lạt chúng ta những công trình tuyệt mỹ nhưng đó là kiến trúc của những năm 40-50 và hơn hết,đó là kiến trúc của ng Pháp.Hơn hết,ngày những biệt thự đó ra đời là khi Đà lat chúng ta mới chỉ có vài chục ngàn dân.Cònbây giờ cũng đã ngót nghét 300 ngàn rùi,lấy đâu ra diện tích để làm những khuôn viên đó khi mà ngày đất càng chật,ng càng đông.Ngoài ra,những biệt thự ngày xưa đó chỉ chủ yếu phục vụ cho những quan chức người Pháp còn bây giờ,chúng ta cần những công trình công cộng để phục vụ cho hàng ngàn người với đủ các tầng lớp.
Mình cũng rất ko vui khi nhìn thấy DL mọc lên nhiều nhà cao tầng nhưng mình nghĩ,những nhà lãnh đão,những nhà quy hoạch của Tp cũng đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra một phương án tốt nhất.Có thể nó sẽ ko làm tất thảy chúng ta hài lòng về mặt mỹ quan nhưng mình nghĩ cái lợi cụ thể mà nó mang lại sẽ rất lớn.
Đây là suy nghĩ của mình.Hi vọng rằng mọi ng cũng nói lên những j mình nghĩ. Hãy trân trọng những gì của ngày ngày xưa để chào đón những cảm nhận mới cho một Đà Lạt đẹp và hài hòa