Thôi thế cũng được, đông quá nên rác cũng là điều hiển nhiên nhất là người VN không phải ai cũng ý thức. Nhưng xem ra còn vui và tự hào hơn thế này:
Nguồn ảnh: Báo Tiền Phong -cảnh cướp hoa tại Lễ hội hoa HN
hix ..đọc xong cái lễ hội ở Hà Nội thật xót xa ..tuy đã biết từ trước nhưng nhìn hình ảnh thì ko thể hình dung nổi lại có những** bầy đàn con người hung hãn** như thế này ...
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/425627/index.html
Mà cũng an ủi đc phần nào khi Đà Lạt tuy rất nhiều người dân, du khách thiếu ý thức, ăn uống, vô tư xả rác, phóng uế tràn lan ...nhưng vẫn còn chút nét hiền hòa mến khách ..ko như HN ngàn năm văn hiến này...
Bởi thế nên nếu nói về Lễ Hội Sắc Hoa thì chỉ có DL mới xứng tầm trên mọi phương diện từ điều kiện tự nhiên, số lượng và chủng loại hoa, kinh nghiệm tổ chức, ý thức cộng đồng...còn nơi khác dù ăn theo bao lâu thì cũng chỉ giật được cái gọi là "lễ hội cướp hoa" hay một cái ji đại loại thế, làm sao sánh ngang DL trong món này được:jump:
SGDL;28440:
Thôi thế cũng được, đông quá nên rác cũng là điều hiển nhiên nhất là người VN không phải ai cũng ý thức. Nhưng xem ra còn vui và tự hào hơn thế này:
Nguồn ảnh: Báo Tiền Phong -cảnh cướp hoa tại Lễ hội hoa HN
Xin lỗi mọi người, nhưng sau khi đọc xong bài báo này mình chỉ thấy 1 điều : THẬT NHỤC NHÃ!!!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập