nhớ ôi sao là nhớ...
Đà Lạt ơi! ta nhớ ...
-
Ôi bạn đã tạo cho mình bao nhiêu là xúc cảm về Dalat. Và nỗi nhớ Dalat đã tăng lên gấp bội rồi nè,huhuhu,muốn về dalat ngay tức thì thôi..
Mình thật là tiếc,khi lên dalat vào dịp 30.4 khi mà trời cứ như "cô gái dỗi hờn lúc nắng,lúc mưa" .. Không đi đâu được hết,chỉ quanh quẩn ở trong nhà,ra tới ngoài đường lại mưa..
Chưa được thưởng thức những ly cafe của phố núi,những ly sữa đậu nành nóng hổi,....
Chưa được đi trên những chiếe đạp đôi, chưa được dạo,thả bộ trên những con đường đầy hoa và cỏ xanh mướt của phố núi......Ừ !nhất định mà,nhất đinh là sẽ quay lại trong dịp gần nhất nhé...!Nhớ nhiều dalat Yêu ...! -
Hà Nội mưa, mưa nhiều lắm, lạnh cũng nhiều lắm.
Cứ mỗi lần có chuyện gì đó, mỗi lần phải gánh chịu một cái gì đó, tôi lại thèm được tới Đà Lạt. Có lẽ là cơ duyên, hay có lẽ Đà Lạt cho người ta cảm giác yên bình.
Với bao chuyện buồn đã và đang diễn ra, muốn chạy trốn mà không được. Đành ở lại, đối mặt, với tất cả.
Nhưng rồi, chắc chắn 1 ngày nào đó, sẽ mua 1 mảnh đất ở Đà Lạt, để những lúc như thế này, bay vào đó, như một chỗ an toàn để ẩn nấp. Để được ngồi nhâm nhi ca fe và ngắm nghĩa những con đường. Đà Lạt ...thèm tới nơi ấy biết bao!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập