Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Tử hình kẻ giết cha ruột
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 30.06.2008 Vé số DLH-2008-0224

Tử hình kẻ giết cha ruột

Hành khách
JeaWon
Khởi hành
30.06.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    JeaWon Hành khách
    Toa 1

    Tử hình kẻ giết cha ruột

    Thứ Bảy, 28/06/2008 --- cập nhật 06:34 GMT+7

    Trích:

    Tối ngày 1/11/2007, Trần Văn Giá (ngụ ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) nhậu say về nhà gây sự với cha ruột là ông Trần Văn Vẽ và mẹ kế là bà Hồ Thị Mương.

    Giá chửi mắng thô tục ông Vẽ không lo cho Giá, để y phải nghèo đói, thất nghiệp. Biết tính con hung bạo nên vợ chồng ông Vẽ nhẫn nhịn. Được nước, Giá càng làm tới và ép buộc ông Vẽ phải ký chuyển nhượng 500m2 đất vườn cho Giá sử dụng.

    Ông Vẽ khuyên can có gì ngày mai nói chuyện nhưng Giá không nghe mà lấy dây kẽm gai trói tay ông Vẽ và bà Nương. Giá cầm cây đèn dầu đe nạt ông Vẽ không ký Giá sẽ trút dầu lên ông và châm lửa đốt. Lúc này do xô đẩy qua lại nên đèn dầu phụt tắt. Giá chụp cây gỗ sau nhà đánh ông Vẽ tới tấp.

    Bà Nương quá hãi hùng trước hành động điên khùng của Giá nên cố gắng cởi trói chạy ra ngoài kêu cứu. Khi hàng xóm tới, ông Vẽ đã tử vong, còn Giá kịp bỏ trốn nhưng ngày hôm sau đã bị bắt giữ.

    Trước đây, do mâu thuẫn với vợ là Nguyễn Thị Bích nên Giá dùng dao đâm chết và bị tuyên án 17 năm tù. Với tội lỗi đã gây ra, ngày 27/6/2008, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm tuyên án tử hình Trần Văn Giá.

    Theo Dân Trí

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng