Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. Giải trí - Thư giãn
  4. Thế giới ảnh giải trí
  5. Bài làm của học sinh nước ngoài
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.05.2009 Vé số DLH-2009-2640

Bài làm của học sinh nước ngoài

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
20.05.2009
Sân ga
Thế giới ảnh giải trí
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    thanhtrungplastic Hành khách
    Toa 3

    Ặc ặc, cười đau bụng luôn Tin ơi, Còn ko , Post tiếp lên đi hen

    Cũng may mắn là TB hết đi học. Nếu còn đi học chắc trong kỳ thi tháng 06 cũng sẽ noi bước theo mấy bậc tiền bối luôn quá

    Kết nhất bài thi này:

    ==>> Bỏ của treo lấy người !!! hay hay hay ...

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    • Ngoại tuyến
      sudem79 Hành khách
      Toa 4

      Su kết nhất bài tính nhanh, quá siêu! Vậy mà lâu nay mình ko biết mà học tập!!!!:cool2:

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Ngoại tuyến
        hoangtube_11 Hành khách
        Toa 5

        thầy cô chắc cũng ko đỡ nổi,cũng có sáng tạo và suy nghĩ logic chán^^,nhìn bài tìm giới hạn thì biết,keke!

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Ngoại tuyến
          ge8zvh Hành khách
          Toa 6

          thanhtrungplastic:
          Ặc ặc, cười đau bụng luôn Tin ơi, Còn ko , Post tiếp lên đi hen

          Cũng may mắn là TB hết đi học. Nếu còn đi học chắc trong kỳ thi tháng 06 cũng sẽ noi bước theo mấy bậc tiền bối luôn quá

          Kết nhất bài thi này:

          ==>> Bỏ của treo lấy người !!! hay hay hay ...

          Cái này làm em nhớ hùi đi thi Đại Học, hôm thi khối B, môn Sinh, đề ra câu gì liên quan tới biến dị, di truyền, hằm bà lằng, nói chung là... không làm được :">, phải giở trò... nhòm bài, nhướng nhướng nhìn lên bàn trước mặt, nhòm tới nhòm lui thấy câu đó, bạn ngồi trước em đi vỏn vẹn một dòng: "Bài này em pó tay!" :|... Dzậy là thôi, xoay ngang xoay dọc cái đề một hùi cũng k lòi ra chữ nào, ngậm ngùi viết vô hai câu thơ theo kiểu Nguyễn Công Trứ

          Thầy cô ra đề mà ác thế
          Số phận sĩ tử mãi long đong

          Cuối cùng em rớt khối B thiệt :">... Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy bùn cười :biggrin:

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            3
          • Ngoại tuyến
            namkute Hành khách
            Toa 7

            thanhtrungplastic:
            Ặc ặc, cười đau bụng luôn Tin ơi, Còn ko , Post tiếp lên đi hen

            Cũng may mắn là TB hết đi học. Nếu còn đi học chắc trong kỳ thi tháng 06 cũng sẽ noi bước theo mấy bậc tiền bối luôn quá

            Kết nhất bài thi này:

            ==>> Bỏ của treo lấy người !!! hay hay hay ...

            để đó Út....tháng 7 đi thi ĐH bài nào ko bik làm Út làm zậy cho giám khảo shock chơi....

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • Ngoại tuyến
              thanhtrungplastic Hành khách
              Toa 8

              namkute:
              để đó Út....tháng 7 đi thi ĐH bài nào ko bik làm Út làm zậy cho giám khảo shock chơi....

              Nấm này ghê nhỉ ... Nói là làm thiệt ko àh hen

              Mà nói nghe nè nấm ơi ... TB nghĩ chắc chắn 100% Nấm sẽ làm vậy thôi. Vì suốt ngày ko có lo học hàng gì hết, online diễn đàn suốt !

              Đến lúc đó, nhớ chụp 01 tấm hình cho bài thi của Nấm nha, sau đó post lên diễn đàn làm Hot chơi hen!

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • Ngoại tuyến
                namkute Hành khách
                Toa 9

                thanhtrungplastic:
                Nấm này ghê nhỉ ... Nói là làm thiệt ko àh hen

                Mà nói nghe nè nấm ơi ... TB nghĩ chắc chắn 100% Nấm sẽ làm vậy thôi. Vì suốt ngày ko có lo học hàng gì hết, online diễn đàn suốt !

                Đến lúc đó, nhớ chụp 01 tấm hình cho bài thi của Nấm nha, sau đó post lên diễn đàn làm Hot chơi hen!

                ạck.............shock wá TB ơi....giận luôn...từ nay ko thèm vào diễn đàn nữa....:hokthem:

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  3
                • Ngoại tuyến
                  thanhtrungplastic Hành khách
                  Toa 10

                  @ nấm: dân chơi là có chơi có chịu nghen. Ko chơi bỏ của nghen

                  Hom thi áh. Nếu có làm bài ko dc thì đừng có treo cổ nha Nấm... Nấm vẽ ngọn núi nè, vẽ cây thông nè... Sau đó vẽ Nấm trèo lên ngọn thông nè...

                  Hic hic... Cô hay thầy chấm bài là biết Nấm yêu ĐL liền...

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • Ngoại tuyến
                    namkute Hành khách
                    Toa 11

                    thanhtrungplastic:
                    @ nấm: dân chơi là có chơi có chịu nghen. Ko chơi bỏ của nghen

                    Hom thi áh. Nếu có làm bài ko dc thì đừng có treo cổ nha Nấm... Nấm vẽ ngọn núi nè, vẽ cây thông nè... Sau đó vẽ Nấm trèo lên ngọn thông nè...

                    Hic hic... Cô hay thầy chấm bài là biết Nấm yêu ĐL liền...

                    ko thèm nói chuyện với TB nữa.....nghỉ chơi TB luôn....

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      2
                    • Ngoại tuyến
                      agnih Hành khách
                      Toa 12

                      Mừng quá , sau khi đọc bài này , trong đầu mình đã ko còn khái niệm "** không biết làm** " .
                      Thanks nghen bác Tin .

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        1
                      • Ngoại tuyến
                        thanhtrungplastic Hành khách
                        Toa 13

                        agnih:
                        Mừng quá , sau khi đọc bài này , trong đầu mình đã ko còn khái niệm "** không biết làm** " .
                        Thanks nghen bác Tin .

                        Hi hi ... Chỉ có khái niệm không biết vẽ hình gì cho ý nghĩa hen !

                        Cố gắn áp dụng kinh nghiệm của Tin sưu tầm nha chú :biggrin:

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          0
                        • Ngoại tuyến
                          Rantanplan Hành khách
                          Toa 14

                          Ran thích nhất bài find x. Công nhận dễ vậy mà mười mấy năm đi học mình k biết là sao!!!

                          Các bạn nào thi tháng 6, tháng 7 này đừng dại mà sáng tạo nha. Công sức vẽ voi, hoa, núi vô cùng sáng tạo vậy mà sẽ bị cho là đánh dấu bài đó, hủy kết quả thi đó nghen. Ôi, sao Bộ k tuyên dương những tinh thần sáng tạo này nhỉ???

                          đã sửa lại vé · · bởi
                          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                            0
                          Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                          Ghi chú của Trưởng ga
                          Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                          Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                          Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                          Lấy vé mới Trình vé

                          Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                          10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

                          Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                          Powered by NodeBB Contributors
                          • Bài viết đầu tiên
                            Bài viết cuối cùng