Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chặt hàng trăm cây thông gần thác Hang Cọp

  • adminA

    **TP - Ngày 11/8, tại tiểu khu 153, cách quốc lộ 20B hơn sáu cây số và cách trung tâm thành phố Đà Lạt trên 10 km, chúng tôi mục kích không dưới hai trăm cây thông từ ba mươi đến bốn mươi năm tuổi bị cưa hạ ngổn ngang. **

     ![](http://www.tienphong.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=219606)  
    

    Một điểm cưa xẻ gỗ lậu

    Từ những vết cắt còn mới, nhựa đang ứa ra, cành lá chưa kịp héo rũ dễ dàng nhận thấy nhiều cây thông vừa bị cưa trộm.
    Ven con đường lâm sinh với chiều dài khoảng hai cây số thuộc khoảnh 203 của tiểu khu này, chúng tôi đếm được hai mươi điểm cưa gỗ với lớp mùn cưa dày cộm.
    Nhiều lóng gỗ hộp được cưa xẻ hoàn chỉnh (dài 3m, rộng 30cm, dày 15cm) nhưng lâm tặc chưa kịp tẩu tán; hàng trăm ván gỗ bìa nằm ngổn ngang quanh các điểm cưa. Tại một số điểm cưa, cành nhánh thông bị đốt cháy nham nhở, lửa vẫn âm ỉ.
    Một số cán bộ và người dân địa phương cho biết việc chặt phá cây rừng, cưa xẻ gỗ lậu thường diễn ra vào ban đêm. Sau khi lâm tặc rút đi sẽ có một số người thu dọn ván bìa, cành lá thông và gom thực bì thành từng đống để đốt rồi cuốc hố để trồng cà phê. Bởi thế rừng cứ thu hẹp dần, nhường chỗ cho những vườn cà phê.
    Trữ lượng gỗ bị thiệt hại là rất lớn bởi hầu hết cây bị chặt hạ cao hơn hai mươi mét, đường kính lên tới 50 - 70 cm.
    Đặc biệt, đây là rừng thông ba lá thuần chủng, được chọn lọc nguồn gen tốt nhất do Cty CP Giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên quản lý để khai thác hạt giống phục vụ việc trồng rừng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
    Đó là chưa kể những thiệt hại về môi trường, cảnh quan bởi khu rừng này chỉ cách thác Hang Cọp (một địa điểm du lịch lý tưởng của Đà Lạt) vài ki lô mét, thuận tiện để tổ chức các tour du lịch sinh thái ngắm chim thú trong rừng thông tuyệt đẹp.
    Kim Anh

  • adminA

    hic ! bùn 5 phút

  • adminA

    sao càng ngày càng te tua vậy nè, hix hix

  • adminA

    **Rừng thông giống của Tây Nguyên bị tàn phá
    ** **(LĐ) - Hiện trong cả nước chỉ có hai cánh rừng thu được hạt giống thông ba lá, một ở Huế và một ở Lâm Đồng; trong đó, rừng giống thông ba lá Lâm Đồng cung cấp hạt giống cho cả nước. Thế nhưng, khu rừng thông giống này đang bị tàn phá nặng nề.

    *Phương tiện chở gỗ lậu


    								 										**Ngổn ngang gỗ thông bị đốn hạ
    

    **Từ trung tâm TP.Đà Lạt xuôi về hướng Xuân Trường (xã vùng ven của Đà Lạt) khoảng 10km, chúng ta dễ dàng nhận ra 30ha rừng thông ba lá giống nằm trong lâm phần 4.000ha rừng thông giống của 5.100ha rừng, do Cty cổ phần giống lâm nghiệp (CP GLN) Tây Nguyên quản lý. Một ngày giữa tháng 8, theo phản ánh của người dân trong vùng, PV Lao Động đã có mặt ngay tại vùng rừng thuộc quản lý của Cty này để chứng kiến cảnh tàn phá rừng thông giống đang diễn ra khá... quyết liệt.

    Một nhân viên bảo vệ của điểm du lịch thác Hang Cọp (nằm sát khu rừng thông giống) cho biết: "Ngay tại rừng, cứ một mét khối gỗ thông hạ xuống là có giá 1 triệu đồng. Rừng nằm gần đường, đi nên việc vận chuyển gỗ của lâm tặc xem ra không quá khó khăn. Mà, trong những ngày này (tháng 7 - tháng 8), công việc vườn tược của người dân khá rỗi, nên chuyện vào rừng cưa xẻ gỗ lậu theo "đơn đặt hàng" của lâm tặc có nguy cơ gia tăng là điều tất yếu".

    Không thể ước tính được con số có bao nhiêu diện tích rừng trong lâm phần hơn 5.000ha của Cty CP GLN Tây Nguyên bị tàn phá, nhưng chỉ mục kích khoảng 2km trên đường đi qua cũng đủ thấy mức độ thiệt hại của rừng ở đây là không nhỏ: Trên đoạn đường, có đến hơn 20 điểm cưa xẻ ngay trong rừng, với mùn cưa và ván bìa chất đống ngổn ngang; hàng trăm cây thông ba lá có đường kính gốc trên dưới 1m đã bị chặt hạ... Nhiều nơi, những ngọn thông còn tứa nhựa tươi, hoặc cả một vạt rừng bị đốt cháy còn bốc khói.

    Ông Nguyễn Duy Mùi - Trạm trưởng Trạm giống lâm nghiệp Xuân Thọ (thuộc Cty) - thừa nhận: Chỉ riêng ở khoảnh 203 thuộc tiểu khu 153 đã có đến 100 cây thông bị chặt hạ. "Nhưng, đó là anh em đi kiểm tra rừng ước chừng thôi, chứ không thể thống kê chính xác được" - Phó GĐ Cty - ông Nguyễn Thành Chương, bổ sung.

    **Không kiểm soát được
    **
    Ông Mùi lý giải: "Chúng tôi là chủ rừng, nhưng là doanh nghiệp nên không có chức năng chặn giữ xe để kiểm tra gỗ lậu". Cũng theo lãnh đạo Cty này, ngay cạnh cửa rừng - gần UBND xã Xuân Thọ, từ lâu nay tồn tại một xưởng cưa có tên là PQ - là nơi tiêu thụ gỗ lậu chủ yếu trong khu vực. Đơn vị đã nhiều lần làm văn bản đề nghị cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt di dời xưởng cưa đi nơi khác, nhưng không được quan tâm, nên nạn khai thác và tiêu thụ gỗ lậu ở đây càng trở nên phức tạp.

    Bên cạnh đó, cũng không thể không thừa nhận sự yếu kém của đơn vị quản lý rừng trong việc phối hợp với cơ quan chức năng trong chống lâm tặc. Một cán bộ có trách nhiệm của Cty CP GLN Tây Nguyên lý giải rằng: Vì trời mưa (tháng 7 - 8), cây rừng dễ ngã đổ nên đơn vị cũng hạn chế việc đi tuần tra (trước đây, trong đơn vị từng có người bị cây rừng đổ đè trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra rừng).

    Và, với riêng những con số báo cáo bằng văn bản của Cty, cũng nói lên phần nào sự yếu kém trong quản lý bảo vệ rừng: Trong khi buộc phải thừa nhận, chỉ riêng khoảnh 203 có đến 100 cây thông bị đốn hạ, nhưng trong báo cáo 7 tháng đầu năm, người chấp bút chỉ ghi con số 7,2m3 gỗ bị thiệt hại từ 35 vụ vi phạm lâm luật, phát hiện 8 vụ đối tượng vi phạm, còn lại là "vắng chủ"(?).

    									 											Khắc Dũng
    
  • adminA

    Hồi cách đây 08 năm, mình rất thích thác Hang Cọp cũng như rừng thông nơi ấy ... Qua bao nhiêu năm, khung cảnh thiên nhiên và cơ sở hạ tầng được nâng cấp mà còn bị phá hoại . Đáng buồn cho những người không ý thức !

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB