Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Thành phố Kon Tum có buồn không ??

  • adminA

    Ai lên Kon Tum rồi cũng bảo Kon Tum buồn, chẳng có chổ nào để đi chơi nhưng mình lại bảo đó mới chính là phong cách của Kon Tum, 1 thị xã nhỏ phát triển khá lẹt đẹt của Tây Nguyên. Vậy nhưng mấy lần về Kon Tum gần đây đã thấy Kon Tum thay da đổi thịt hằng ngày.

    Hồi trước, ở Kon Tum chẳng thấy đâu mấy em bé đánh giày như ở mấy thành phố lớn. Hồi trước, mà có đâu xa mấy đâu, chỉ mấy năm trở lại đây thôi, mấy quán nhậu, karaoke mở ra là đâu đó, bạn sẽ được thưởng thức những người từ đâu đó đến với Kon Tum mưu sinh bằng giọng ca của mình. Hồi trước chẳng có mấy cái xe đẩy bán cá viên chiên giống như ở Sài Gòn.Người từ nơi khác đến Kon Tum làm ăn buôn bán thấy cũng vui, khách du lịch đến với Kon Tum cũng nhiều.Mấy ngân hàng, công ty cũng bắt đầu đến Kon Tum làm ăn.

    Hồi trước đi học ở xa về, thấy thành phố người ta phát triển quá chừng nên khi về quê hay tự hỏi không biết khi nào Kon Tum mình mới phát triển như người ta.

    Giờ thì, sáng nay ghé ngang chợ hoa ngày tết trên đường Bà Triệu, thầy cái hồ Thủy Tạ ngày nào đã được thay thế bằng 1 công trình đang xây dựng dang dở. Thấy hơi tiếc nuối ( làm như mình yêu quê lắm vậy ) nhưng nghĩ sao người ta không xây dựng nơi nào đó xa 1 chút, để rồi sau này Kon Tum phát triển lên thành phố ( mà chắc là vậy ), người dân nơi đây sẽ có 1 không gian thoáng đãng hơn giữa lòng thành phố. Thành phố Kon Tum nghe chưa quen tai lắm nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Vẫn mong một ngày gần đây nhất Phở 24, mấy cửa hàng thức ăn nhanh KFC, Lotteria có mặt ở Kon Tum vì đó là một minh chứng rõ ràng nhất cho 1 Kon Tum phát triển sau sự xuất hiện của mấy cái máy rút tiền tự động của mấy cái ngân hàng lớn, sau sự xuất hiện của mấy cái siêu thị đầu tiên ở Kon Tum ( mà mấy ngày đầu khai trương người ta kéo nhau đi mua sắm quá chừng ) .Nhưng chẳng mong Kon Tum sẽ kẹt xe, ngập lụt như Sài Gòn, chẳng mong con sông Dakbla như con kênh Nhiêu Lộc…Mong là mong vậy thôi….

    Thì bời nhiều người bảo lên Kon Tum buồn nên hôm nay Châu giới thiệu với các bạn 1 tour trekking quanh các bản làng dân tộc rất hoang sơ của Kon Tum, đi bộ mệt về ngủ là hết buốn liền hà

    let's go....

    Của ai to hơn ....haha vô duyên...

    Còn nhỏ nhưng đã biết bơi hết....

    Chèo thuyền độc mộc...

    Hoàng hôn Kon Tum đó, đố các bạn Kon Tum mình chụp ờ đâu ??

    Giao lưu âm nhạc

    Thấy 2 bình rượu cần đã không ??

    Qua cầu treo vừa đi vừa sợ ....

    Trèo đèo lội suối !!

    Bạn đã bao giờ đu xe bò chưa ??

    Ngược dòng Dakbla....

    Dakbla, nhân chứng cho bao cuộc tình.... thả bộ dọc bờ kè ở Kon Tum mổi chiều về cũng rất là thú vị...

    Ngày nào tay trong tay....

    http://my.opera.com/HoaiChaukontum/blog/show.dml/3568872

  • adminA

    quả thực mình có cảm tình đặc biệt với các vùng cao nguyên, mình k thik bien mà thik đi vùng núi àh. Kontum nhất định mình sẽ ghé đến , mà Kontum cũng co khách Tây đi đến nữa àh? thế thì vui rồi, du lịch khởi sắc là kéo theo nhìu thứ khác cũng đi lên thôi.mình lên Kontum thì lien lac voi ban như thế nào?nhà a rể mình trên đó á

  • adminA

    sao k ai quan tâm đến chủ đề này hết nhở ? hic hic

  • adminA

    thank dalatcuatoi !
    lan dau post len duoc ban nhan lai vai dong minh vui qua!
    minh da di qua kontum roi neu co dip minh va ban se cung nhung ban khac nua di du lich kham pha o do nhe!
    cam on ban nhieu. ...

  • adminA

    hoangtuphongba_dl do chua quen voi trang dien dan nen mong hoangtuxusuongmu giup do nhieu trong viec post bai va chi dan mot thoi gian nhe!
    do vay rat thank hoangtu

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB