Hehe,mình cũng xin góp chút ý kiến.Việc gì cũng có 2 mặt,mặt tốt và mặt xấu,"nhậu" cũng vậy,thử hỏi khi bạn có chuyện buồn,không có rượu hay đi nhậu,chẳng lẽ mình uống trà ăn bánh kẹo mà tâm sự với nhau à? khó vô cùng! Hay như các sếp,muốn kí hợp đồng này nọ,không thông qua bữa nhậu ở nhà hàng này nọ thì coi bộ khó kí được hợp đồng (dĩ nhiên là đôi bên cùng có lợi,thậm chí nhiều đối tượng không có liên quan gì trong hợp đồng làm ăn...cũng có lợi luôn,như chủ nhà hàng chẳng hạn,hìhì..).Khi nhậu,nhất là khi đã ngà ngà,hay tưng tưng rồi thì người ta dễ nói,hay thổ lộ ra nhiều điều (mà dám chắc khi tỉnh có cạy răng ra cũng không dám nói) bởi thế người ta mới nói là "rượu vào lời ra" là vậy! Còn về lĩnh vực kinh tế "nhậu" thì,nếu xét về mặt tốt thì như đã nói ở trên rồi đấy,nhậu nhiều thì phát triển được ngành kinh tế kinh doanh ăn nhậu,từ quán lớn đến quán nhỏ,từ nhà hàng,karaoke...tới mấy quán nhậu lề đường,quán cóc.Nói chung cứ có cầu là có cung,từ nhu cầu ăn nhậu những gia đình khác có thêm thu nhập nhờ mở quán nhậu.Cái quan trọng nhất của việc ăn nhậu (mà người ta hay phê phán) đó là việc quá trớn,rồi lạm dụng,mượn hơi men rồi làm bậy...cái đó phê phán là đúng. Hồi đó mình hay đi làm từ thiện với lớp,cứ sau khi đi xong,cả lớp lại tìm một cái quán nào đó ăn nhậu xả giàn,vừa vui vì làm được 1 việc tốt,vừa là cơ hội để các thành viên giao lưu tình cảm,gắn bó với nhau hơn.Vì vậy sau này cứ nghe đi làm từ thiện là mọi người lẹ lắm (ý đồ gì thì không biết,hihi...) nhưng cùng chung tay làm việc tốt là ok rồi.Làm rồi hưởng thụ 1 tí cũng đâu có sao,phải không?hìhì...