phongdl;18352:
Con đường dài, xa tít nhưng e đã chinh phục được, mình tin chắc con đường tương lại phía trước có chông chênh thế nào đi nữa, em cũng sẽ có đủ ý chí và quyết tâm vượt qua,em nhé! hy vọng em sẽ thực hiện được ước mơ trở thành nhà thiết kế của mình, mình và tập thể Đà lạt hoa chúc cho cuộc sống của em sẽ khởi sắc!
phongdl
**Đi bộ gần 3 giờ đồng hồ mới đến được trường học, vậy thì có lẽ khi tan học tối mịt em mới về đến nhà và rồi phải vật lộn với bài vở và sự túng thiếu của cơm áo gạo tiền. :frown:
Thật là nể phục tấm gương hiếu học này! Con đường trước mặt sẽ còn gian nam nhiều nữa, nhưng nghị lực của em thì đã sẵn sàng để đón nhận mọi thử thách.:)
Theo chân anh Phong, Tùng xin chúc cho ước mơ của em sẽ thành hiện thực. Tùng sẽ lưu tâm trường hợp này, nếu có thể thì Dalathoa của mình có thể chia sẻ một phần nhỏ với em.**:)