Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Rủ bé 13 tuổi đi chơi, giết chết rồi đòi tiền chuộc
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 11.01.2009 Vé số DLH-2009-1617

Rủ bé 13 tuổi đi chơi, giết chết rồi đòi tiền chuộc

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
11.01.2009
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Ngày 10/1, Phòng PC14, Công an Thành phố HN phối hợp với công an quận Long Biên, công an huyện Gia Lâm điều tra khám phá nhanh vụ giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt đối tượng Nguyễn Trọng Thọ (SN 1980, trú tại Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang).

    Khoảng 23h ngày 9/1, có một đối tượng gọi điện thoại đến nhà anh Trần Văn Thành, ở số 406 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm báo tin đã bắt cóc con trai anh Thành là cháu Trần Thành Công (SN 1996, ở số 406 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm), là học sinh lớp 7 trường THCS Yên Viên.

    Qua điện thoại, đối tượng kể trên yêu cầu gia đình anh Thành phải đem 300 triệu đồng đến chuộc cháu Công, nếu không đối tượng sẽ giết cháu Công.

    Đến 2h ngày 10/1, theo hẹn, anh Thành đem 150 triệu đồng đến vườn hoa Gia Lâm, quận Long Biên, HN để giao cho đối tượng. Đúng lúc đối tượng đang nhận tiền thì bị công bắt giữ.

    Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Trọng Thọ (SN 1980, trú tại Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang).

    Do trước đây, Thọ làm thuê cho em ruột anh Thành, có nhà sát nhà anh Thành nên có quen biết cháu Công.

    Khoảng 17h ngày 9/1, Thọ đến cổng trường THCS Yên Viên, chờ cháu Công tan học rồi sau đó rủ Công đi chơi.

    Thọ đã đưa cháu Công xuống bãi ngô sát sông Đuống thuộc thôn Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, HN. Tại đây hắn dùng tay bóp cổ cháu Công cho đến chết.

    Sau khi cháu Công không còn cựa quậy, tên Thọ lấy của cháu Công chiếc điện thoại di động Nokia, 1 chiếc xe đạp mi ni, còn xác cháu Công và chiếc cặp đi học của cháu hắn ném xuống sông Đuống.

    Sau xuôi, tên sát nhân đem chiếc xe đạp của cháu Công đi bán được 540.000đ, rồi sau đó gọi điện đến nhà anh Thành để bắt gia đình đem tiền đến chuộc cháu Công.

    Trong ngày 10/1, Phòng PC14, công an thành phố HN đã phối hợp với các đơn vị tổ chức truy tìm xác cháu Công. Đến 10h, cơ quan chức năng vớt được xác cháu Công sát địa điểm gây án mà tên Thọ đã khai báo.

    Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội dã man của tên Thọ.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng