Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Yêu và muốn sống tại Đà Lạt

  • adminA

    hoa_huogduog;15291:
    Hj, everybody
    Minh ten la Trang, sinh năm 86, nguoi Ha Noi.
    Minh muon chuyen den song o Da Lat nhung chua co nhieu thong tin ve cong viec va nha tro o day. Moi người giup minh nhe.
    Minh tot nghiep Trung cap,tieng anh A, kheo tay,co kinh nhiem lam Van phong.Va mot tinh yeu manh liet voi Da Lat.:jump:
    mail:hoa_huogduog@yahoo.com

    Chào Trang !
    Mình cũng là dân bắc nhưng sống ở Đà Lạt cũng gần 5 năm nay rùi.
    Nói chung mình cũng từng sống ở HN 1 năm(2005), và hầu như năm nào cũng ra HN chơi vài tháng nhưng thật sự ở HN mình cảm thấy nghẹt thở, ồn ào và khói bụi ko thích chút nào.
    Nếu Trang có tình yêu với Đà Lạt - một thành phố buồn và lãng mạn. Nếu Trang có thể sống 1 cuộc sống ko hiện đại ko phồn hoa, ko ồn ào và ít tiền thì mình nghĩ lên đà lạt sống ko có gì là khó cả.
    Mình hơn Trang 1 t. Cũng đang tay trắng thui nhưng mình cũng thích Đà Lạt.
    Hoan nghênh bạn đến Đà Lạt.

  • adminA

    Mình là dân Sg chính hiệu, iu ĐL từ bé nên quyết tâm đến với ĐL. K chủ ý nhưng cuối cùng cũng iu trúng phóc 1 chàng ĐL. Và sắp tới từ giã SG hoa lệ để thành người ĐL đây.
    Mình nghĩ nếu đơn thân vào ĐL sống thi chắc sẽ buồn, nhung có 1 gia dinh ở đó thì đỡ hơn.
    Chỉ luyến tiếc SG 1 thứ là mình đang có công việc ổn định, thu nhập khá ở SG. Dù rất thích công việc này nhưng mình cũng chấp nhận đánh đổi. Du biết có thể ở ĐL thu nhập sẽ thấp hơn, môi trường lại việc k tốt bằng, có khi k có đất dụng võ, kiem việc khó vì k thuộc dạng COCC. Nhưng biết sao được. Có thể xem đây là sự "hi sinh" dũng cảm k nhỉ:(

  • adminA

    Do quan điểm sống độc lập của người VN ta chưa cao nên việc sống tự do theo tính cách mỗi người chưa được rộng rãi như nước ngoài, thật ra làm dưới này ts lương >3tr mà chi phí đắt đỏ cũng vô đó chỉ có điều có điều công việc dễ thăng tiến hơn, nhưng theo mình những ai đã iu DL thì không mấy hứng thú lắm với công cuộc bon chen ồn ào tất bật ngoài chiến trường SG. Vậy nên cuộc đời rất ngắn ngủi hãy biết tận hưởng cuộc sống hôm nay...khà khà mình phải tranh thủ như bạn dâudalat mới được, chúc bạn có cuộc sống tốt ở DL để khi có dịp lên đó hỏi thăm nữa chứ.

  • adminA

    Trang rất vui vì làm quen được với những người bạn cùng sở thích và mong muốn với mình. Trang mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Đà Lạt và trở thành bạn bè tốt của nhau.Cùng cố gắng nhé !
    Cám ơn các bạn nhiều lắm, nhờ sự góp ý và động viên của các bạn mình cảm thấy vững tin và quyết tâm hơn.:jump:jump::jump:

  • adminA

    Theo cảm nhận của riêng mình (của riêng mình thôi nhé):

    • Đà lạt từ khi hình thành đến nay, đã được mặc định là 1 thành phố an dưỡng và du lịch. 1 TP an dưỡng, du lịch thì không thể nào đáp ứng được nhu cầu cao về mức sống, việc làm, lương bổng...
    • Đà lạt rất buồn, nếu bạn là con người năng động, yêu thích sự đổi mới từng ngày, thì Đà Lạt không phải là nơi tốt nhất để lập nghiệp.
    • Nếu bạn muốn an dưỡng, tìm cho mình 1 chút không gian yên bình, 1 chút lãng mạn, 1 chút xao xuyến, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi nhé... thì hãy đến Đà Lạt.
      => Đà Lạt, thành phố chỉ để bạn khuây khỏa tâm hồn, để bạn tìm 1 chút bình lặng sau những ngày tất bật, để an dưỡng tâm hồn, phục hồi sức khỏe. Hãy sống và làm việc tại Hà Nội, và dành 3-4 lần trong năm đến Đà Lạt.
      P/s: Đà Lạt là quê cha mình, mình sinh ra, lớn lên, sống và làm việc tại SG, nhưng Đlạt là nơi mình luôn hướng về...
      Thân.
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB