Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Bạn đã biết gì về bộ phim cực nhiều cảnh nóng của Việt Nam?
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 08.06.2008 Vé số DLH-2008-0130

Bạn đã biết gì về bộ phim cực nhiều cảnh nóng của Việt Nam?

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
08.06.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Tựa đề: Trung úy
    Đạo diễn: Hà Sơn
    Diễn viên chính: Mai Mai (Phương), Thiện Tùng (Trung úy Hà), Ca sĩ Quách An An (Sipha)


    Đạo diễn Hà Sơn và ê-kip làm phim


    Diễn viên Mai Mai trong vai Phương

    "Trung Úy" của đạo diễn Hà Sơn đã đi gần hết quãng đường, dự định sẽ ra mắt trong tháng 5 tới. Phim khai thác đề tài chiến tranh, xây dựng trên bối cảnh chiến tranh nhưng thực chất lại nói về tình yêu của lớp trẻ.

    Khi phải nhập vai trong trang phục không có "underwear", Mai Mai đã... khóc ầm ĩ nhưng đạo diễn Hà Sơn giải thích: "Giữa bom đạn của kẻ thù, người ta không quan tâm đến xử sự hay e ngại nữa." Và Mai đã làm tốt...

    Bộ phim xoay quanh cuộc đời sống và chiến đấu của trung úy Hà (do Thiện Tùng đảm nhiệm). Trung úy Hà tham gia vào chiến tranh, làm một đội trưởng đội đặc công. Trong một lần đánh bom, Hà đã cứu sống Phương ( Mai Mai đóng) – một cô gái Hà thành mảnh mai, thánh thiện chưa biết gì về cuộc đời. Phương quả quyết vào Trường Sơn làm y tá, và… lạc lõng trước bom đạn. Lần bom rơi đạn lạc hôm ấy, Phương sợ hãi ngồi khóc và Hà lao đến bế Phương chạy thoát an toàn. Sau đó, họ yêu nhau.


    Phương quả thật rất xinh đẹp

    Trong một lần cả đội phải đột phá sân bay của địch, sân bay được rào rất chắc chắn và cẩn thận. Không ai có thể xâm nhập vào được, đến nỗi một con chuột đi qua cũng chết. Nhưng có một người con gái có thể vượt qua quãng đường rất chắc chắn này, đó là Sipha.

    Sipha là một cô gái dân tộc, bản năng và man dại. Cô yêu trung úy Hà nhưng Hà không yêu Sipha mà chung thủy với Phương. Cô bắt Hà phải… ngủ với cô thì cô mới chỉ cho Hà đường vào sân bay.

    Trong hoàn cảnh các chiến sĩ đã hy sinh, Hà buộc phải ngủ với Sipha để cứu đồng đội . (Đây là phần có nhiều đoạn :xy_girl: cực hot gây tranh cãi về quan điểm mà đạo diễn Hà Sơn gọi là "những cảnh :xy_girl: nghệ thuật". Chính vì một loạt cảnh :xy_girl: này mà ngay khi "Trung Úy" còn chưa có trailer giới thiệu chính thức, nó đã được rất nhiều fan phim nội tò mò, đặc biệt là chuyện những pha hot giữa cô thiếu nữ Sipha (Quách An An) và chàng trung úy Hà (Thiện Tùng) sẽ diễn ra như thế nào?

    Sau khi vào và đánh chiếm được sân bay của địch, Hà bị kỷ luật vì đi ngược với các tiêu chuẩn đạo đức. Không ai nghe Hà giải thích, không ai minh chứng cho anh. Tệ hơn là khi đó, Sipha đã có thai.

    Gặp lại nhau, dù rất hạnh phúc nhưng Phương vẫn vô cùng uất hận, cô không thể chấp nhận tha thứ cho người mình đã từng yêu tha thiết. Sự ích kỷ trong tình yêu đã giết chết tình yêu của Phương và Hà. Phương quá trong sáng, cô mưu cầu hạnh phúc một cách trọn vẹn, cô không đồng ý quay lại vì Hà đã phản bội… Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc cuối cùng của "Trung úy".


    Phương quá trong sáng, cô mưu cầu hạnh phúc trong tình yêu
    một cách trọn vẹn...

    Hãy cùng chia sẻ cảm xúc khi nhập vai Phương của diễn viên xinh đẹp Mai Mai: "Một cảnh trong phim làm em ấn tượng nhất là cảnh Phương vừa nghe điện thoại của người yêu, cảm giác hạnh phúc, đứng tựa gốc cây, đôi mắt long lanh vì vui, hạnh phúc… Em được sống nhiều tâm trạng, nhiều cảm giác. Vì cuộc điện thoại đó mà người liên lạc đã hy sinh. Khi em diễn cảnh đó, tất cả mọi người đều lặng thinh để em lấy cảm xúc".

    Còn bạn? Liệu "Trung Úy" có thu hút sự chú ý của bạn chút nào không? Thu hút vì nội dung hay vì cảnh... nghệ thuật??? :look_down:

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng