Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Bán người yêu vào động mại dâm
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 10.11.2008 Vé số DLH-2008-1221

Bán người yêu vào động mại dâm

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
10.11.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Lan, 18 tuổi ở Quảng Ninh đã bị chính người từng thề non hẹn biển với mình bán vào động mại dâm ở Trung Quốc với giá 12 triệu đồng.

    Ngày 5/11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chuyển hồ sơ vụ mua bán phụ nữ sang Viện KSND tỉnh. Sau gần 4 tháng điều tra, công an Quảng Ninh đã giải cứu hai cô gái bị lừa bán là Minh, 18 tuổi và Hoa, 21 tuổi. Một người còn lại cho đến nay vẫn bặt vô âm tín.

    Chiều 1/4, Minh xin đi chơi với bạn ở Lạng Sơn. Ngày 4/4, bà Hiền, mẹ Minh nghe được một cú điện thoại giọng nam giới thông báo con gái bà đã bị bán sang Trung Quốc. Tối 5/4, bà Hiền lại nhận được một cú điện thoại giọng nữ xưng là bạn của con gái bà và kèm theo là tiếng gọi: "Mẹ ơi!" thất thanh.

    Qua tìm hiểu các mối quan hệ của Minh, các trinh sát thấy nổi lên Ngô Văn Trung, 24 tuổi; Bế Văn Trường, 25 tuổi; Hoàng Trung Quyền, 21 tuổi; Bế Văn Nam, 19 tuổi.

    Công an đã làm rõ, ngày 1/4, Trung vờ rủ Minh và Hoa lên Lạng Sơn chơi, mua đồ rồi đưa đến cửa khẩu Chi Ma, vượt biên sang Trung Quốc. Chúng bán mỗi cô gái với giá hơn 10 triệu đồng.

    Cô gái bị lừa bán chưa trở về là Lan, 18 tuổi. Cô bị chính người yêu "thề non hẹn biển" của mình là Nguyễn Văn Thủy, 21 tuổi, tham gia vào đường dây những thanh niên trên để bán cô với giá 12 triệu đồng.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng