
Cứ mỗi dịp hè hồ bơi Phù Đổng - hồ bơi nước nóng duy nhất tại Đà Lạt lại tổ chức những lớp học bơi đặc biệt dành cho học sinh .
“Chỉ mới 3 buổi học thôi, cháu Quang đã biết bơi” - anh Cường - cán bộ Cty Cấp nước Lâm Đồng đưa con đi học bơi cho biết. Đây là đứa thứ 2 của anh , đang học lớp 7 trường Quang Trung Đà Lạt anh cho đi học bơi tại đây: “Đã đến tuổi đi học bơi, để lỡ rớt xuống nước còn biết đường xoay xở”. Đứa đầu của anh năm nay đã học 11 và đã biết bơi 3 năm, cũng từ chương trình học bơi trong hè nơi đây.
Không như Quang đến 13 tuổi mới được học bơi lần đầu, cháu Hoa- con chị Thủy - một quản lý nhà nghỉ tại Đà Lạt đã được mẹ cho đi bơi sớm hơn, chỉ mới 8 tuổi. Lý do là vì chị đi bơi để trị bệnh theo lời khuyên của bác sĩ và khi đi chị đưa cả con nhỏ mình đi theo. Chị bị bệnh tim, từ ngày đi học bơi sức khỏe của chị đã cải thiện rất lớn, lượng thuốc dùng ngày càng giảm. “Với những người ít vận động như tôi, đi bơi là một cơ hội cải thiện sức khỏe rất tốt. Tôi muốn con tôi cũng biết bơi ngay từ nhỏ” - chị Thủy nói.
Với chiều dài 25 mét, chứa 600 m3 nước, Phù Đổng là bể bơi nước ấm trong nhà có mái che duy nhất Đà Lạt hiện nay. Nước ở đây được bơm vào từ nguồn cấp nước thành phố (lạnh khoảng 16-17 độ C), được lọc lại, qua hệ thống lò than đá đun nóng lên 28 độ C cho bể người lớn và 32 độ C cho bể thiếu nhi. “Chúng tôi luôn có nhiệt kế và dụng cụ để kiểm tra độ nóng lẫn hàm lượng Clo nước trong bể” - bà Trần Thị Tú Phương - chủ nhân của cơ sở, đưa chúng tôi đến để giới thiệu các thiết bị này. Để đảm bảo sức khỏe cho người bơi, nước ở đây được kiểm tra nghiêm ngặt.
Mở cửa từ năm 2004, đến nay hồ bơi Phù Đổng hằng ngày đã có một lượng khách đến bơi khá ổn định, trung bình 120 lượt người. Với vé vào cửa 20 nghìn đồng cho một lượt bơi từ 1-1,5 giờ , đây là một cái giá không đắt lắm cho một hồ bơi nước phải đun nóng để giữ nhiệt. Hồ bơi mở cửa quanh năm, chỉ có một tháng gần tết đóng cửa để bảo trì. Theo bà Phương, đông nhất nơi đây vẫn là 3 tháng giữa năm, khi các trường học vào mùa nghỉ hè. “Năm hè đầu tiên chúng tôi có 170 học sinh từ các trường, hè năm 2006 số lượng học viên là học sinh tăng lên 400 và trong hè vừa qua là 600. Chúng tôi có 3 lớp trong ngày cho cả 3 tháng hè, mở liên tục từ thứ 2 đến thứ 6, 2 lớp cho buổi sáng và 1 lớp cho buổi chiều.”- bà Phương cho biết. Học sinh đến học nơi đây chủ yếu ở cấp 2 ( trung học cơ sở) , nhưng, có thể cho các cháu đi học sớm hơn, từ lớp 3 đến lớp 5 “Đó là lứa tuổi học nhanh nhất, tiếp thu rất nhanh”. Bà Phương nói. Chương trình học bơi thường 10 buổi, kết thúc khóa học khoảng 80% học viên đã biết bơi.
Một chương trình mà hồ bơi Phù Đổng vẫn thường kết hợp với ngành TDTT tỉnh tổ chức là giải bơi lội trong hè hằng năm. Giải đã được tổ chức trong 2 năm 2002 và 2006. Năm vừa qua do công việc riêng gia đình, nên bà Phương không tổ chức được. “Quả thật là một điều đáng tiếc. Hè năm nay chúng tôi sẽ tổ chức lại để khuyến khích phong trào học bơi trong thành phố” - bà Phương cho biết.
Điều đáng nói là cho đến nay phần lớn các em học sinh đến học bơi tại đây đều tự tìm hiểu, hoặc thông qua đăng ký của phụ huynh, chưa có nhiều sự hợp tác giữa các nhà trường, ngành thể thao, cùng cơ sở cho việc đào tạo bơi cho học sinh trong hè. Học bơi không chỉ là một môn thể thao mà còn là một trong những kỹ năng sống cơ bản cực kỳ cần thiết cho trẻ em mới lớn, nhất là lứa tuổi học sinh cần được học. Không ít những tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra khi các em đi tắm suối tắm sông hoặc đi picnic đơn thuần trong những vùng có sông hồ, chỉ cần trượt chân là tính mạng bị đe dọa lập tức. “Chúng tôi có một đội ngũ huấn luyện viên bơi chuyên nghiệp. Chúng tôi sẵn sàng cộng tác với nhà trường trong việc đào tạo bơi như là hoạt động ngoại khóa cho học sinh” - bà Phương khẳng định.
Nguồn: Báo Lâm Đồng