Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đà Lạt Club
  3. Hỏi đáp
  4. Halloween tình yêu
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 28.10.2008 Vé số DLH-2008-1087

Halloween tình yêu

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
28.10.2008
Sân ga
Hỏi đáp
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Vài năm trở lại đây, lễ hội Halloween, ngày ma quái nhất trong năm, không còn là điều gì quá xa lạ với người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Bạn đã sẵn sàng cho một ngày 31/10 rùng rợn nhất, nhiều ngạc nhiên nhất, còn… lãng mạn nhất thì sao?

    Picnic chốn nghĩa địa lúc nửa đêm

    Bạn có biết chỗ nào đó quanh khu mình ở thật rùng rợn, hẻo lánh trong bóng tối không? Hãy mang theo một chiếc đèn pin, một tấm chăn, chút đồ uống, hai người sẽ cùng bên nhau, vừa âu yếm vừa kể chuyện ma trong khung cảnh đáng sợ đầy lãng mạn này.

    Nếu đủ dũng cảm, hãy hẹn gặp nửa kia của mình ở một nghĩa trang để hai người cùng… đi dạo.

    Đêm cuồng nhiệt trong ngôi nhà ma

    Chỉ dành cho các cặp vợ chồng. Không gì có thể khiến “đêm lãng mạn” trở thành “đêm căng thẳng” bằng thứ cảm giác nghi hoặc, ghê rợn ma quái.

    Thử thuê phòng tại một khách sạn bị đồn là có ma và cùng ân ái ở đó xem, cảm giác sẽ thú vị và đầy thử thách. Hãy làm ông - bà xã ngạc nhiên với nội y mới và “phong cách yêu” đầy “kịch tính”, theo kiểu Halloween.

    Một số cách bày tỏ tình yêu Halloween

    • Gửi tặng người ấy một bó hồng màu… cam và màu đen.

    • Tặng thơ viết về đề tài Halloween (nếu bạn không giỏi sáng tác thì vẫn có thể tìm kiếm một bài kiểu này trên mạng).

    • Tự làm thiệp, viết chữ Halloween kiểu “gà bới”, thật nguệch ngoạc và rùng rợn, không quên kết thúc bằng những lời yêu thương ở dưới rồi tặng cho nửa kia của mình.

    • Viết thư tình với giọng điệu thần bí, cho lửa làm cháy xém rìa giấy. Cuộn “lá thư của quỷ” ấy lại, buộc bằng một sợi dây thừng rồi “vác” đến nhà nàng.

    • Thuê đĩa phim kinh dị về nhà cùng xem hoặc cùng đọc truyện ma

    • Tổ chức tiệc Halloween mời bạn bè tới dự hoặc cùng nhau đến nhà ai đó dự tiệc, đừng quên hóa trang ma quái.

    • Đi bảo tàng, công viên, hội chợ... có tổ chức sự kiện Halloween.

    • Cùng chơi trò “Cho hay chết” (Trick or treat). Mỗi người hoặc phải chuẩn bị một ý tưởng thật lãng mạn dành tặng cho người kia, hoặc là “chết”.

    • Gửi thiệp Halooween nặc danh

    • Cùng ăn tối ở tiệm trang hoàng theo phong cách rùng rợn Halloween.

    • Viết mẩu giấy nêu tất cả các lý do vì sao cuộc sống sẽ thật đáng sợ nếu không có tình yêu của người ấy.

    • Nói với người ấy bạn phát điên vì họ như thế nào.

    • Chứng mình rằng tình yêu của bạn không phải một trò phù thủy giả dối bằng cách… kết hôn ngay đêm Halloween.

    Halloween xa cách

    Nếu hai bạn ở xa nhau và chỉ có thể chia sẻ ngày quái quỷ này nhờ công nghệ truyền thông thì cũng không vấn đề gì cả.

    Hãy hẹn giờ online hoặc gọi điện thoại, cùng kể truyện ma cho nhau nghe hay kể về những kỷ niệm vào dịp Halloween đáng nhớ nhất.

    Cũng có thể thuê cùng một bộ phim, cùng xem trong khi vẫn đang nói chuyện điện thoại hoặc chat qua Internet. Các bạn sẽ cảm thấy như đang được gần nhau.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng