Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Cảm xúc du khách
  5. Thành phố tôi yêu,đà lạt
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 28.03.2010 Vé số DLH-2010-6137

Thành phố tôi yêu,đà lạt

Hành khách
Tôiyêu_đàlạt
Khởi hành
28.03.2010
Sân ga
Cảm xúc du khách
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • N Ngoại tuyến
    ngocdi Hành khách
    Toa 12

    Mình Cũng yêu Dalat, mặc dù mình chẳng sinh ra ở đó, hôm qua mới đọc một bài báo trên Báo Người Lao Động nói về tình trạng chặt phá rừng thông bên Hồ Tuyền Lâm để làm khu nghĩ dưỡng cao cấp, mình buồn quá, mình đã bật khóc. chẳng lẽ mọi người không có cách nào để gìn giữ nét riêng của Dalat hay sao, khi Dalat không còn những cây thông, thì Dalat sẽ ra sao nhỉ. vì những lợi ích trước mắt mà chính quyền Thành phố Dalat và tỉnh lâm Đồng đã không nghĩ tới hậu quả sau này.......

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • S Ngoại tuyến
      suongmuamap381 Hành khách
      Toa 13

      uh mình cg la người dalat, cg tự hào lắm chứ hihi
      có người nói "ai chưa lên dalat là dại mà ở lại thì ngu" các bạn nghĩ sao???
      ở đây từ bé, nhìu lúc mình cg thấy bùn nhưg vẫn rất rất iu dl ^^

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • D Ngoại tuyến
        Du Lịch Đà Lạt Hành khách
        Toa 14

        suongmuamap381:
        có người nói "ai chưa lên dalat là dại mà ở lại thì ngu" các bạn nghĩ sao???

        Bạn yên tâm , câu này không phải mình nghe lần đầu , nhưng mà nếu người nào nói ra câu đó mà họ đang sống ở ĐL chính họ là người " ngu " rồi đó bạn . Và chắc người đó nhìn nhận câu thơ của Chế Lan Viên từ 2 góc độ khác nhau đó là từ nơi khác đến ĐL và người ĐL đi nơi khác
        Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
        Khi ta đi đất bổng hoá tâm hồn

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • V Ngoại tuyến
          VAMPIRE PRINCESS Hành khách
          Toa 15

          ngocdi:
          Mình Cũng yêu Dalat, mặc dù mình chẳng sinh ra ở đó, hôm qua mới đọc một bài báo trên Báo Người Lao Động nói về tình trạng chặt phá rừng thông bên Hồ Tuyền Lâm để làm khu nghĩ dưỡng cao cấp, mình buồn quá, mình đã bật khóc. chẳng lẽ mọi người không có cách nào để gìn giữ nét riêng của Dalat hay sao, khi Dalat không còn những cây thông, thì Dalat sẽ ra sao nhỉ. vì những lợi ích trước mắt mà chính quyền Thành phố Dalat và tỉnh lâm Đồng đã không nghĩ tới hậu quả sau này.......

          Mình cũng tới Hồ Tuyền Lâm một lần rồi,ở trên những ngọn đồi nhìn xuống hồ có nhiều công trình xây dựng lắm,to có,nhỏ có,nhìn thông bị chặt đi mà rất tiếc.Không biết sau khi xây dựng xong người ta có trồng mới không chứ nhìn mấy ngọn đồi đó xơ xác lắm.

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • G Ngoại tuyến
            gialinh1007 Hành khách
            Toa 16

            Đà lạt là thành phố mình luôn mong ước được nghỉ tuần trăng mật , chính vì vậy dù rất muốn đến nhưng vẫn phải cố chờ đến khi kết hôn mới đến cho ấn tượng.

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • B Ngoại tuyến
              bodoi Hành khách
              Toa 17

              Thấy các bạn nói mà mình nhớ quá,

              Mặt dù mình đến Dl rất nhiều lần đến nỗi không nhớ nỗi nhưng lần nào cũng hồi hợp như cô gái đang chờ người yêu vậy. Lần nào minh cũng đi một vòng HXH rồi mới về lại SG

              Thanks All

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • P Ngoại tuyến
                papy kata Hành khách
                Toa 18

                t cung~ rat iu da lat khong phai vi mot li do phuk tap nao khak ma chi co mot li do don gian vi da lat la que huong cua t

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • P Ngoại tuyến
                  papy kata Hành khách
                  Toa 19

                  neu moi ng ai kung iu ve dep nen tho cua da lat thi chac se khong ai pha huy nhung rung thong de lay dat canh tac va vi nhung loi ich khac cac ban nhi

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • P Ngoại tuyến
                    papy kata Hành khách
                    Toa 20

                    neu ai cung co the chat pha cay thi chang lau da lat se khong con dc la chinh no nua
                    khong co nhieu cay thi sao goi la da lat

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    • B Ngoại tuyến
                      bachhaivan Hành khách
                      Toa 21

                      Thành phố nào nhớ không anh, nơi chúng mình tìm phút êm đềm

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        0
                      • 1
                      • 2
                      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                      Ghi chú của Trưởng ga
                      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                      Lấy vé mới Trình vé

                      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                      Powered by NodeBB Contributors
                      • Bài viết đầu tiên
                        Bài viết cuối cùng