Gương mặt mới: miss teen Đà Lạt Nguyễn Mai Quỳnh
-
P Ngoại tuyếnToa 1




** Số báo danh :** 920
Họ và tên : Nguyễn Mai Quỳnh
Sinh ngày : 14/11/1990
Chiều cao : 167
Cân nặng : 48
Đến từ : Đà Lạt
Lớp/Trường : Chuyên Ngành Quản Trị Ngân Hàng Đại học Yersin
Sở thích : Cùng bạn bè và gia đình đi du lịch. shopping , chụp hình, ca hát, nghe nhạc
Tài năng: : ca hát, thiết kế thời trang, nữ công gia chánh, thể thao
Giải thưởng và khen thưởng: : Giải nhì cuộc thi thời trang, giải nhất điền kinh nữ.
Tham vọng và mục tiêu : Trở thành một người thành đạt và có ích trong lĩnh vực Ngân Hàng
** Đã lọt vào top 20 chung kết miss teen 2009*****Bài giới thiệu: ***
Hoàn hảo,là một khái niệm mà con người luôn cố gắng hướng tới. Người ta sử dụng 2 từ này chỉ để cường điệu hoá những cái gì là tốt,là trên mức chấp nhận được chứ để đạt được ngưỡng hoàn hảo là điều chưa thể với khả năng con người. Con người không thể hoàn hảo về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Hoàn hào thường được gán với những con người tích cực nghĩa là những người giỏi và đặc biệt là người tốt, trong khi cái định nghĩa một người tốt thì lại rất vô cùng. Giữa tốt và xấu là một ranh giới mong manh hay thậm chí chúng tồn tại trong nhau bởi thế mỗi chúng ta đều nên cân nhắc trước khi làm mọi việc.Ở khía cạnh khác "hoàn hảo" lại được trang trí cho những vẻ đẹp, nhưng có lẽ chẳng có một nét đẹp nào toàn diện đến mức hoàn hào cả. Có chăng chỉ là đẹp hơn những người khác và được nhiều người cùng chung thẩm mĩ tôn cao cái đẹp đấy. Trong cuộc thi này cũng vậy, là Miss teen chưa chắc là 1người hoàn hảo, nhưng điều rất đáng trân trọng ở đây là chúng ta đã tự tin, thử thách với chính bản thân. Vì vậy em đã tham gia cuộc thi này để có thể khẳng định được mình, học tập những gì mình chưa biết, nâng cao những ưu điểm đồng thời xóa đi những khuyết điểm, để dần dần có thể trở thành 1 người tốt hơn, thật sự có ích cho xã hội. NOBODYS PERFECT !!!
-
M Ngoại tuyếnToa 2
Hình như mình bị vô cảm rồi, mọi người ạh! Mình thấy chị này bình thường ^^
-
H Ngoại tuyếnToa 3
midnight_puppy_2303:
Hình như mình bị vô cảm rồi, mọi người ạh! Mình thấy chị này bình thường ^^mình cũng đồng ý với quan điểm của anh bạn này, bạn ấy cũng bình thường thôi... chụp ảnh nghệ thuật thì có vẻ không thực lắm:verycraz::verycraz::verycraz: ở ngàoi mới biết được :biggrin::biggrin::biggrin:
-
K Ngoại tuyếnToa 4
Mình biết e này, em này hình như chạy atila đen nà...:D
-
X Ngoại tuyếnToa 5
Chùi , tưởng ai ...
-
T Ngoại tuyếnToa 6
vẻ đẹp --> thành đạt...nhanh hơn ng bth
-
X Ngoại tuyếnToa 7
Rất dễ thương đó chứ !!
-
D Ngoại tuyếnToa 8
một cô gái bt k có j khác cả ^^' ....
-
I Ngoại tuyếnToa 9
Hơi sên sến thế nào ý ^^ chắc do chụp ảnh nghệ thuật...
-
N Ngoại tuyếnToa 10
Không phải lúc nào cái đẹp cũng quan trọng nhất đâu bạn.
thời gian mới là câu trả lời đúng đắn nhất. -
N Ngoại tuyếnToa 11
Cô bé này cũng bình thường thôi mà. Nếu ra đường gặp chắc cũng không ấn tượng lắm đâu. Không biết tính cách ra sao, chứ sắc đẹp thì không ổn rồi
-
P Ngoại tuyếnToa 12
**Cùng lắng nghe những tâm sự, dòng cảm xúc của Mai Quỳnh về mảnh đất Đà Lạt - thành phố của ngàn hoa quê hương bạn ấy nha.
**

Nếu ai hỏi tôi sinh ra ở đâu tôi sẽ tự hào trả lời rằng mình được sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt - thành phố của ngàn hoa. Đà lạt được ví như một tiểu Paris, cái lạnh của cao nguyên ban đêm, sương mù buổi sớm đã tạo nên cho Đà lạt nét mộng mơ, nên thơ làm cho bất cứ ai đã đặt chân đến đây đều mong được một lần quay trở lại.

Tôi luôn tự hào khi mình được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đà Lạt mộng mơ - thành phố của ngàn hoa, của những tiếng thông reo, của dòng thác gập ghềnh, của những con suối đá. Đứng giữa nơi đây tôi như muốn hòa mình vào với không gian của đất trời Đà Lạt.


Trên nền xanh của đồi thông, và cỏ cây hoa lá, tôi chọn cho mình trang phục mang màu sắc nhẹ nhàng, toát nên một nét đẹp dịu dàng của người con gái Đà Lạt. Song lại trong một thoáng trong không gian Đà Lạt, tôi lại tạo dựng cho mình một phong cách khác với chiếc đẩm ống mang sắc màu của cầu vòng thề hiện một nét năng động và trẻ trung, đậm nét teen khi quyết định đến với cuộc thi Ngôi sao tuổi Teen 2009.

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự vào một cuộc thi lớn mang tầm cỡ quốc gia như thế. Mọi thứ tưởng như giấc mơ, khi biết mình được lọt vào **top 20 **của cuộc thi Ngôi sao tuổi Teen 2009, niềm vui và hạnh phúc đến với tôi nhưng cũng có nhiều áp lực bắt đầu đặt lên tôi.


Cùng là người Đà Lạt, cùng tham gia sự kiện Ngôi sao tuổi Teen, tôi luôn ngưỡng mộ chị Kelly Tú Anh, đạt Miss Ảnh năm 2008. Và không thể không tránh khỏi những so sánh với chị Tú Anh nhưng mình nghĩ tạo hóa đã tạo ra con người với những nét rất riêng biệt, do đó mỗi người cũng sẽ có một phong cách phù hợp với bản thân mình. Tôi sẽ luôn cố gắng tạo cho mình một hình ảnh riêng của chính Mai Quỳnh.

Ngôi sao tuổi Teen 2009 đang dần đi tới những chặng đường cuối cùng, tôi thấy rất run và lo lắng nhưng tôi càng thấy vui hơn khi bên cạnh mình luôn có sự ủng hộ của gia đình cùng với sự giúp đỡ của bạn bè. Họ chính là nguồn động viên lớn lao để giúp tôi tham gia vào cuộc thi này. Xin cảm ơn bố mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng tôi trưởng thành, xin cảm ơn tất cả mọi người và tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành chặng đường còn lại.




-
S Ngoại tuyếnToa 13
có mấy tấm ảnh độc nhá
cho làm wen nhá ở đừong nèo thế -
S Ngoại tuyếnToa 14
nhưng kon này trông xấu vãi =))=))
-
N Ngoại tuyếnToa 15
Mình chấm rớt, :D vì không có gì đặt biệt ở lời giới thiệu cả, nhan sắc cũng không đủ cuốn hút lắm
-
2 Ngoại tuyếnToa 16
ừ mình thấy ko dễ thương lắm............ ^^ ko cuốn hút cho lắm mấy mem nữ trường mình xinh hơn nhìu
-
2 Ngoại tuyếnToa 17
bạn này học trường mình ^^ trường mình nhiều e xinh lung linh lấp lánh hehe nhưng ko cao như bạn này
-
A Ngoại tuyếnToa 18
Chị lúa học trường nào zậy ,bữa nào e lên nhờ chị giới thiệu cho 1 bạn đc ko :verycraz:
-
D Ngoại tuyếnToa 19
Dáng cao ráo. Xinh xắn. Gọn gàng.
Không xinh nhưng mà người khác cũng phải ngước nhìn đó :D
riêng mình thì nhìn thấy bình thường. Nhưng mà cá tính lắm. -
2 Ngoại tuyếnToa 20
agnih:
Chị lúa học trường nào zậy ,bữa nào e lên nhờ chị giới thiệu cho 1 bạn đc ko :verycraz:chị học đh yersin neh`.......... mà e ở đâu vậy:jump::jump: