Ăn uống tại Đà Lạt
-
Ngoại tuyếnToa 3
Đúng là giá cũ rùi, hì, thanks blackcattth nhá :D, dzậy là so với cách đây 2 năm, phở Minh lên tới 2k lun :">, hehe... Mà mình nghe nói phở Việt là của anh em Việt Quang cơ (spm ngoài lề :|)
-
Ngoại tuyếnToa 4
Ko phải Việt Quang đâu ..chắc chắc đấy ...
-
Ngoại tuyếnToa 5
phở Việt là Nguyên Vũ chứ ko phải việt quang đâu anh Tin..
lúc em đi xem ca nhạc ông nguyên vũ nói mà...
mà anh kiếm đuâ ra cái bảng giá cũ thế -
Ngoại tuyếnToa 6
Hihi, dzậy mà cứ tưởng của của Việt Quang, hihi... Phở Việt đi qua hoài mà chưa ăn lần nào :">, thích ăn cái quán phở đầu đường Hồ Tùng Mậu áh :D, với lại tính mình giản dị :">, nhìn mấy cái quán nào nó "cao sang" quá không thích vào :">...
@ nh0cdl: google thôi em :D
-
Ngoại tuyếnToa 7
hê hê...
google ko cập nhật cái mới anh nhể...
mà nghe nói phở cũng bt mà 25k lận đó...=.=''
nghe nói treo cái hình Nguyên Vũ trong đó to lém hok bít có hem nữa -
Ngoại tuyếnToa 8
Phở Hồ Tùng Mậu, một to to thiệt là bự, thêm cái trứng gà 20k :x, nhưng mà một tuần ăn một bữa thui :">, mấy bữa sau ăn bánh mỳ để tuần sau... ăn phở tiếp, hehe :-"
-
Ngoại tuyếnToa 9
tính toán hay quá ta...
mà phở bỏ trưng vào thỳ ăn làm sao nhỉ..
em chưa thấy bao h đó nha... -
Ngoại tuyếnToa 10
Có cả phở bò, phở gà nữa mà em :D. Hôm nào lên ăn thử đi :D, ở đầu đường Hồ Tùng Mậu lun ấy, nằm gần cái tiệm sửa xe :D, ngon ngon :D/
-
Ngoại tuyếnToa 11
Hồ tùng mậu....
chẳng bít nó ở đâu nữa anh ui..
nghe wen wen àk...=.='' -
Ngoại tuyếnToa 12
Cho cái địa chỉ Phở Hồ Tùng Mậu đi Tin ơi ^^!
-
Ngoại tuyếnToa 13
Taone:
Cho cái địa chỉ Phở Hồ Tùng Mậu đi Tin ơi ^^!@ Địa chỉ cụ thể thì mình hông nhớ :D, hì, đường xá ở Đà Lạt thì đi hoài rùi quen thui, hông nhớ số đc :D... Nhưng mà, bạn đi đường Trần Phú, gần Bưu Điện có một cái hẽm rẽ (chính xác là một con đường nhỏ ấy), rẽ vào, đi chừng 20m là thấy, gần quán sửa xe ấy nhá :D...
Cập nhật giá mới: 4 tô + 2 chai twister = 110k :|, cao quá :((
-
Ngoại tuyếnToa 14
Ở Đà Lạt có lẽ Phở Bằng trên đường Nguyễn Văn Trỗi vẫn là trội hơn hẳn thì phải ? :D
-
Ngoại tuyếnToa 15
Phở Bằng àh??? thấy cũng bình thường mà ta??? hok bít nữa? thấy ở nhà hay ăn phở Thưng ^^ hihi, ko thấy gì khác nhau lắm... bít ăn thôi =))
-
Ngoại tuyếnToa 16
Taone:
Phở Bằng àh??? thấy cũng bình thường mà ta??? hok bít nữa? thấy ở nhà hay ăn phở Thưng ^^ hihi, ko thấy gì khác nhau lắm... bít ăn thôi =))Phở Thưng chỗ nào zậy?Cho mình cái địa chỉ đi. Mình cũng thấy Phở Bằng rất là ok, tiếp theo là 1 quán ở gần chợ Chi Lăng, đúng người Hà Nội mở, nếm cái nước thui là đã muốn làm liền 2 tô rùiiiii đó, nhưng mà hơi hơi hơi hơi hơi.......mất vệ sinh, kekeke
-
Ngoại tuyếnToa 17
CapheTung:
Phở Thưng chỗ nào zậy?Cho mình cái địa chỉ đi. Mình cũng thấy Phở Bằng rất là ok, tiếp theo là 1 quán ở gần chợ Chi Lăng, đúng người Hà Nội mở, nếm cái nước thui là đã muốn làm liền 2 tô rùiiiii đó, nhưng mà hơi hơi hơi hơi hơi.......mất vệ sinh, kekekePhở Thưng nằm trên đường Trần Phú lun :D, gần cafe Cát Tường đó chị :D...
@ Cái "hơi hơi hơi..." đó là ntn cơ chị :|... Thik quán phở ở ngả 3 Mã Thánh nữa :D, hông bít tên, nhưng mà ngon =p~...
-
Ngoại tuyếnToa 18
Ngon thèm quá =p~ Tuy chỉ đi du lịch vào Đà Lạt nhưng cũng đc thưởng thức
“Phố cà phê”. Đối với người thích có vị trí đẹp để ngắm trời đất Đà Lạt (có lẽ phù hợp với phần đông du khách) thì không lý tưởng bằng dãy quán cà phê lưng chừng dốc lên khu Hòa Bình (một mặt quay bên đường Nguyễn Chí Thanh). Giá cả dao động ở mức 5 –6 ngàn/một ly cà phê đen và 7.000đ/ly cà phê sữa. Các loại nước uống cũng nhích hơn một chút do tiền chi phí mặt bằng cao. (Giá ngày lễ và dịp đông khách có thể tăng thêm chút)
Em rất thik uống cafe ;))
-
Ngoại tuyếnToa 19
Tin:
Phở Thưng nằm trên đường Trần Phú lun :D, gần cafe Cát Tường đó chị :D...
@ Cái "hơi hơi hơi..." đó là ntn cơ chị :|... Thik quán phở ở ngả 3 Mã Thánh nữa :D, hông bít tên, nhưng mà ngon =p~...
**Kekeke, cái hơi hơi đó là cảm giác khi bước vào quán đó e, chắc quán do người Hà Nội mở nên cũng " tự nhiên như người Hà Nội", họ để cho mình thấy cả đống xương bò xương heo đang chặt zậy đó, hihi, í ẹ lắm. Thêm cái mùi hầm xương nữa....
Chọn chỗ khuất mắt, giành 3phút làm quen với không khí, rùi ăn lại thấy ngon mới chết chứ,kekeke. ** -
Ngoại tuyếnToa 20
Còn quán cafe 171 nữa. Nằm ở đường Phan Đình Phùng, mình thấy hương vị đậm đà hơn Tùng :D
-
Ngoại tuyếnToa 21
ui. doc ma
they' thic. hic hic. đung' lako đâu bằng dalat than iu hit!hihi -
Ngoại tuyếnToa 22
:|
cà phê Tùng trong bài có phải là cafeTung trong nay ko nhỉ :-?