Nhà hàng tại đà lạt
-
Ngoại tuyếnToa 21
Bạn ghé cái nhà hàng gì tên là "Nhà Tôi" nằm trên đường Bùi Thị Xuân, bên cạnh cây xăng ngay trường THPT Nguyễn Du thử. Hoặc ngay chỗ công viên yersin có cái quán chuột đồng, vào làm phát cho khí thế :D
-
Ngoại tuyếnToa 22
sammy:
Nhà Hàng phù đổng theo bác giá cả thế nào mấy dấu chấm là sao ýÀh ..tùy bác ạh ..nhưng cũng tương đối ..ko mắc ..
-
Ngoại tuyếnToa 23
Bạn ghé cái nhà hàng gì tên là "Nhà Tôi" nằm trên đường Bùi Thị Xuân, bên cạnh cây xăng ngay trường THPT Nguyễn Du thử. Hoặc ngay chỗ công viên yersin có cái quán chuột đồng, vào làm phát cho khí thế :D
@ Nhà Tôi gần cây xăng Tỉnh Đội, không gian rộng rãi, ăn xong ra ngoài sân uống cafe hóng gió, hehe... Gần đó còn có karaoke Trúc Vàng nữa, hóng gió phê pha rùi thì qua hát karaoke tiếp ^^, tiện lợi quá lão L nho~ :D... Còn quán chuột đồng thì dành cho dân mún nhậu một xí thui, sao dẫn bạn gái vào được, hehe :D
Nhà Hàng phù đổng theo bác giá cả thế nào mấy dấu chấm là sao ý
@ Cũng là tương đối giá không cao thôi, chứ so ra với những nhà hàng, quán ăn khác thì vẫn còn cao, hihi :P
Nhà Hàng Phù Đổng Đà Lạt toạ lạc tại một biệt thự khá sang trọng và cổ kính theo kiến trúc Tây Ban Nha đã được Vua Bảo Đại mua để tặng cho thứ phi là Phi Ánh vào sau năm 1940 (nên còn gọi là biệt thự Phi Ánh).
Biệt thự khá độc đáo ở chỗ gồm hai khối nhà nối liền nhau bằng một hành lang bán nguyệt với phần tường bên ngoài được xây hoàn toàn bằng đá tự nhiên, rồi nữa, công trình có đến hàng trăm cửa ra vào và cửa sổ lớn nhỏ với kích cỡ không cái nào trùng khớp cái nào. Nhà Hàng Phù Đổng Đà Lạt nằm trên con đường rộng rãi, sầm uất và năng động, đi một vài bước là đến trung tâm văn hoá, giải trí lớn của thành phố Đà Lạt, và được mệnh danh là một thành phố tình yêu. Có được một vị trí đẹp và lý tưởng đáng để Quý khách ghé thăm. Một Nhà hàng tuyệt đẹp sang trọng và quyến rũ tại Đà Lạt. Với nhữngt hiết kế phòng ăn một cách độc đáo, tinh tế và hài hoà, nơi mà Vua Bảo Đại và các Cung Tần Mỹ Nữ đã từng ngồi tại đây. Với cách bày trí thoáng mát về mùa hè, ấm cúng về mùa đông bởi những hơi ấm thoát ra từ lò sưởi tạo nên một không gian thật đặc biệt cho thực khách. Từ ánh sáng dịu ấm áp hắt xuống những bức tranh, ánh đèn tường hắt lên trần tạo cho Quý khách một cảm giác thư thái, trút bỏ sự căng thẳng và mệt mỏi trong công việc. Đến Nhà Hàng Phù Đổng quý khách sẽ được thưởng thức hàng trăm món ăn truyền thống mang đậm nét dân tộc ba miền Bắc, Trung, Nam. Đặc biệt nhất là việc ngồi nhâm nhi tách cà phê tại Nhà Hàng Phù Đổng Đà Lạt để thưởng thức hương vị đắng ngọt, ấm nồng của cà phê vùng cao nguyên nổi tiếng này trong một không gian ấm cúng, tao nhã và yên tĩnh. Với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, các đâù bếp giỏi, giàu kinh nghiệm chế biến, Quý khách sẽ được thưởng thức những món ăn và đồ uống ngon nhất sành điệu nhất tại Nhà Hàng Phù Đổng Đà Lạt.
Đặc biệt khi thưởng thức các món ăn tại Nhà Hàng Phù Đổng Quý khách còn được thưởng thức những giai điệu du dương và ngọt ngào của các ca sĩ thể hiện, Quý khách cũng có thể đóng góp những giọng ca của mình để bữa tiệc thêm phần ấm cúng.
Nhà hàng với sức chứa cả trong Biệt tự và ngoài trời nên tới và trăm khách với bãi đậu xe an toàn và rộng rãi.Địa chỉ: 1A-1B Đường Quang Trung, thành phố Đà Lạt (gần Ga Đà Lạt)
ĐT: 063.542222; Fax: 063.555556 -
Ngoại tuyếnToa 24
em thấy phở Thưng cũng ngon đấy anh Tin...
ngay cái đình số 4 với trên đừơng trần phú đó...dì em bán hết ák..(hehe)ăn xong có cái nứơc gì ák mà ngon ngon...;)) -
Ngoại tuyếnToa 25
oh, quán chuột đống mình vô rùi đúng như bác tin bảo là vô đó làm 1 xị với ae thôi chứ dẫn gf mà vô đó thì anh 1 ly em 1 ly thì lát ra khỏi quán anh đi 1 đường em đi 1 đường nhé
nh0cdl:
em thấy phở Thưng cũng ngon đấy anh Tin...
ngay cái đình số 4 với trên đừơng trần phú đó...dì em bán hết ák..(hehe)ăn xong có cái nứơc gì ák mà ngon ngon...;))là ở đâu nhỉ gần càe papa không em chỉ biết quán cafe đó à
quán nhà toi thì đúng gần karaoke gì đó không gian mát đối diện là tiệm nét kiêm khách sạn hình như kim sơn gì đó em ở rồi cũng tạm mà cũng khá rẻ cho sv
-
Ngoại tuyếnToa 26
gần quán cà fê cát từơng trên đừơng trần phú..
nói chung là quán cafê mt là 1 chủ luôn đó có phở Thưng trong đó..
còn quán kia thì ở dứơi cuối phan đình phùng..đầu số 4 đó mà.... -
Ngoại tuyếnToa 27
vậy bác nào biết giá cả nhà hàng phù đổng khongcho em xin ít thông tin
-
Ngoại tuyếnToa 28
quán phở đó mằn trong quá cafe MT á
-
Ngoại tuyếnToa 29
em biết hình như trên đó có quán phở việt nữa phải hông
-
Ngoại tuyếnToa 30
sammy:
em biết hình như trên đó có quán phở việt nữa phải hôngUhm hình như quán Phở Việt nằm ở cuối đường Phan Đình Phùng, khúc lên Hòa Bình hay sao đó. Mà quán Phở Việt là của gia đình ca sỹ Nguyên Vũ thì phải.
-
Ngoại tuyếnToa 31
Uhm hình như quán Phở Việt nằm ở cuối đường Phan Đình Phùng, khúc lên Hòa Bình hay sao đó. Mà quán Phở Việt là của gia đình ca sỹ Nguyên Vũ thì phải.
@ Phở Việt trên đường Phan Đình Phùng, khúc giữa giữa ấy :D, cái quán nhỏ nhỏ, nhìn hay hay (mà chưa ăn :">), tại nhà gần chợ mà, ăn sáng ở gần nhà không hà :D
@@ Sắp Festival Đà Lạt rùi, bác nào dự định visit Đà Lạt ăn noel thì book phòng trước lun nhớ, không thì cháy phòng íh ^^
-
Ngoại tuyếnToa 32
lâu rùi không vô thăm ae xem nào.Phở Việt ăn ngon đây. Thàng 4 Sammy lên nè Tin để số fone lên hú nha
-
Ngoại tuyếnToa 33
Lễ hội hoa vừa rồi mình về Đà Lạt chơi phát hiện ra một nhà hàng mới tên hơi lạ Ad@ly ở 75 Nam Kỳ Khởi Nghĩa rất ấn tượng, thiết kế theo kiểu Âu, có bán đầy đủ món Âu Á, giá cả rất được thực đơn đầy đủ cho ăn sáng, trưa, tối, điều đặc biệt của nhà hàng là nằm dưới tầng hầm nhưng không gian rất thoáng đãng, tuy nằm trên con đường toàn khách sạn nên rất ồn ào nhưng khi bước chân vào đây thì hoàn toàn tĩnh lặng, sang trọng và ấm cúng, món ăn chế biến khá ngon và chất lượng, hỏi thăm mấy cô phục vụ thì bảo đầu bếp Sofitel nấu món Âu, còn đầu bếp Sàigòn phụ trách món Á. Mấy cô phục vụ rất lịch sự, dễ mến. Nhà hàng mới đi vào hoạt động nên còn vắng thì phải, nếu quảng cáo tốt chắc khách sẽ ghé đông. Nhóm mình đi 4 người, ăn theo set Âu của thực đơn Tết Tây, gồm 4 món kể cả tráng miệng giá chỉ 170k mà còn được miễn phí thêm mỗi phần một ly rượu vang hoặc nước ép trái cây so với những buổi ăn khác tại Đà Lạt thì giá rất mềm mà được phục vụ như nhà hàng 4*, hôm trước tụi mình vào Long Hoa ăn cũng chỉ 3 món mặn, xào, canh cho cơm Việt Nam thêm nước uống nữa nhưng cũng đã hết hơn 500k. Nhóm bạn mình toàn dân Sàigòn đều thích cả, đứa nào cũng ấn tượng, khi nào lên Đà Lạt bà con ghé để thưởng thức nhá.