Làm quen với những người yêu cuộc sống ở đà lạt!
-
K Ngoại tuyếnToa 1
Tôi là kiến trúc sư đang sống và làm việc tại Sài Gòn! Đã chán cuộ sống sài gòn ngẹt thở vì nhiều lý do như sau:
- Thức ăn không hợp khẩu vị!Vì tôi là người ở Kon Tum ko ăn ngọt như người miền nam(người miền nam và Sài Gòn nấu gì cũng bỏ đường), mỗi lần ra đường ăn đối với tôi là 1 cơn ác mộng
- Cuộc sống thì sô bồ chen chúc, ra đường kẹt xe, khói bụi.
- Kiếm tiền ở SG thì dễ, mà tiêu cũng nhanh...Sau mấy năm ra trường sống và làm việc...nhìn lại thấy không được nhiều gì trong tay....mọi thứ chứ không chỉ là tiền không!
- Môi trường sống nói thiệt tình là rất tệ
Ở Sài Gòn có nhiều dịch vụ, cần gì cũng có nhanh ...nhưng nhìn chung, với tôi, cuộc sống đó không thỏa mãn trong tâm hồn mình.
Vì vậy tôi đang dự tính kế hoạch lên ĐL sống và làm việc trên đó luôn
Tôi đã lên Đà Lạt du lịch vài lần nhưng chưa biết rõ về cuộc sống nhiều mặt trên đó như thế nào. Mong mọi người góp ý chia sẻ kinh nghiệm để kế hoạch của tôi khả thi hơn!
Cảm ơn các bạn nhiều! Mong kết bạn với các bạn và hẹn gặp nhau cafe tại Đà Lạt! -
T Ngoại tuyếnToa 2
Chào anh, em đang là sinh viên năm 2 ở đà lạt, nhìn chung thì cuộc sống sinh viện đây cũng khá ổn, giá cả thì phải chăng, nhưng thời buổi giá thì nó tăng ầm ầm, nhưng cũng không căng thẳng như Sài Gòn, ví dụ dơn giản như thế này : 1 phòng trọ bình dân ở sài gòn thì khoàng 1m5/tháng , còn ồ đà lạt thì tầm 500k/tháng ( giá cả sinh viên ), môi trường sống học tập và làm việc cũng rất thoải mái, đối với anh là kiến trúc sư lên đây cũng có thề tìm cho mình một công việc trong ngành ( việc làm gì thì chỉ anh mới biết, vì anh trong nghề :D )
Vấn đề giao thông : thật ra mà nói giao thông ở đà lạt có nhửng đặc điểm : hầu hết các tuyến đường đều không có đèn đỏ, đường dốc lên xuống tùm lum, nạn kẹt xe thì khỏi phải nói, không thể nào kẹt nổi khi mà nhiều đường chui, đường hẻm, đường tắt ngày càng nhiều...Lên Đà lạt thì chỉ có 1 con đường lên và xuống ko thề đi đâu khác nữa :D
Vấn đề ăn uống : chủ yếu ẩm thực ở đây là ăn cay, thường ăn chung với nhiều rau xanh,cải các loại, nhiều món lạ (...), thường uống trà nóng, chứ không phải trá đá ( vì em người miền tây, uống trà đá quen rồi :)) ), ... Ở đâu thì cũng có nét riêng của nó, từ từ thưởng thức sẽ biết
Vấn đề thu nhập : cái này thì không cần nói, đà lạt chỉ là 1 thành phố nhỏ, kinh tế phát triển chủ yếu vào ngành trồng trọt, ngoài ra thu nhập kinh tế chủ yếu ở đây là ngành dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn... công nghiệp ít phát triển :D, nên thu nhập ở đây tương đối rẻ so với các đô thị lớn là việc quá bình thường
Trên đó, là cảm nhận cơ bản nhất khi 2 năm ở đây học tập, ngoài ra anh có người yêu trên này thì càng tốt, gái đà lạt dễ mến, da trắng rất có duyên ( hihi ) !
Tóm lại, với không khí ở đây thì khỏi phải chê.Chúc anh có những quyết định đúng đắng :)
Email : qthang.ers@gmail.com
-
C Ngoại tuyếnToa 3
Truoc tien xin loi BQT vi may minh ko go dau tieng viet dc!
Minh song tai Dong Nai , minh thich di du lich lam va Da Lat la noi minh se du tinh toi , minh da
nghe rat nhieu ve Da lat , ve khi hau ,canh vat...... va minh tin do la mot noi minh co the tao cho minh nhung khoang thoi gian song de chiu va minh hy vong khi song o Da Lat se gap dc nhung con nguoi than thien de men
Chuc tat ca cac thanh vien luon vui khoe va thanh cong trong cuoc song -
C Ngoại tuyếnToa 4
Minh len do nghi duong ma, hien tai minh dang bi benh, minh can lam cho tinh than thoai mai hon de cai thien benh tinh, co le minh se len do tim mot cong viec tam thoi , vua lam vua thuong thuc cuoc song o o DaLat ban ah, vua co them chi phi vua de giam thoi gian ranh roi qua nhieu de khong pai mau chan
Neu nhanh thi minh co the o mot tuan, con lau hon thi mot thang thoi , vi minh con pai ve di tai kham nua, hy vong moi chuyen se tot dep .......... -
D Ngoại tuyếnToa 5
chao minh cung la KTS day, thich datlat lam cung du dinh nhu ban vay
-
N Ngoại tuyếnToa 6
Em mong các anh, chị thành viên diễn đàn cải hóa dần tình trạng viết chữ k có dấu, cũng là phần nào đó giúp diễn đàn nhà mình các anh, chị nhé.
-
C Ngoại tuyếnToa 7
Mod oi , may minh ko hieu sao go dau trong day ko dc , chi dung dau word hay yahoo dc thui, Mod thong cam dc hok ?
-
N Ngoại tuyếnToa 8
Vâng, về vấn đề viết chữ k dấu cộng lý do. Chị gửi vào Visitor Messages của Anh Du Lịch Đà Lạt chị nhé.
Em, người vai trò nhắc nhở thôi ạ.
Suy nghĩ riêng em: Có thể về sau thành viên nào đó phạm lỗi, có khi sẽ lấy từ những lỗi nhỏ của các thành viên khác gửi bài viết trước đó, trong khi các anh,chị quản lý điều hành diễn đàn chưa thấy sửa lỗi kịp, mà bắt bẻ đối lý làm khó người điều hành. -
D Ngoại tuyếnToa 9
soryy mod, nhung mod oi minh luot web bang tab khong go dau duoc ... sau nay minh se han che khong comment nua.
-
K Ngoại tuyếnToa 10
Mong kết bạ với tất cả các bạn
-
D Ngoại tuyếnToa 11
Chào bạn kts_duyyen và mọi người.
Mình cũng đang sống ở Sài Gòn, và cũng sinh ra lớn lên ở Sài Gòn luôn. Mình nhớ lần đầu tiên mình đi Đà Lạt là hồi 5 tuổi thì phải, với cơ quan ba mình. Lúc đó là mấy ngày tết ta, trời rất là lạnh, mình đi không nổi luôn, ba mẹ mình phải thay phiên nhau cõng mình, nhưng dường như mình đã thích Đà Lạt từ lúc đó.
Năm lớp 12 mình đã từng có ý định sẽ thi trường Đại học Đà Lạt, nhưng gia đình mình ai cũng nói có bao nhiêu người muốn sống ở Sài Gòn mà không được, sao lại đi lên đó? Thế là mình thi ĐH, đi học rồi ra trường và đi làm ở một cơ quan nhà nước. Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống ở đây.
Ý định sống và làm việc ở Đà Lạt thì mình cũng đã từng nghĩ đến nhưng vì chưa biết có khả thi hay không nên chưa dám khẳng định. Nhưng mình vừa nghỉ việc và đang sắp xếp một vài việc riêng, tháng sau mình sẽ du lịch bụi Đà Lạt một thời gian dài cho khuây khỏa. Bạn kts_duyyen và các bạn có muốn cùng làm bạn đồng hành với mình không? -
K Ngoại tuyếnToa 12
Mình đã là 1 chuyến Moto Way 1 mình đến Đà Lạt rồi đây!Lên đay 1 minh chưa quen ai cả,ban nào ở đà lạt gạo nhau đi chơi cho vui!add so điện thoại vào yahoo của mình cho minh biết tên rồi mình điện thoại uống cafe!YH:kts_duyyen
-
D Ngoại tuyếnToa 13
lên đà lạt đi a có nhìu cty kiến trúc, đà lạt cũng có nhìu điều kiện để ngành kiến trúc phát triển
-
G Ngoại tuyếnToa 14
Chào tất cà các bạn,mình là thành viên mới rất vui được làm quen và tham gia diễn đàn,mình học bên ngành du lịch quản trị nhà hàng khách sạn nhưng mình bỏ thi tốt nghiệp ui,mình làm qua nhiều việc và công việc cuối cùng của mình là sale cty quảng cáo cách đây gần 2 năm,2 năm nay mình ở nhà phụ gia đình và bây giờ mình không muốn phụ thuộc nữa,mình muốn tự lập và làm mới con người mình.Mình có sở thích du lịch và mình đã đến đà lạt nhiều lần rồi,mình yêu khí hậu trong lành,yêu phong cảnh thơ mộng,yêu cái sự giản dị và yên tĩnh của đà lạt.Mình có ý định sống và lam việc ở đà lạt lâu rồi nhưng chưa có dịp và bây giờ mình muốn lên đó sống,bạn nào biết có thể chỉ cho mình chổ trọ và công việc được không nè?cv bán hàng hay bán hoa hay lam sổ sách giấy tờ linh tinh j cũng được,mình không muốn sống ở tp ồn nào nữa,mình muốn tìm sự yên tĩnh và tìm lại con người của mình.



-
C Ngoại tuyếnToa 15
Hi cả nhà , mình sắp làm một chuyến du lịch bụi lên DL vào đầu tuần tới đây , có ai chung chí hướng hay đã cất bước đi trước hãy pm cho mình để chia sẻ và cùng trải nghiệm nhé! ID h.nhung79. phone 0948777357
Dự kiến của mình sẽ ở lại hai tuần trên DL
Anh Duy Yên, khí hậu Dl tháng này sao anh ? anh tìm dc nhà ở chưa? -
G Ngoại tuyếnToa 16
khi nao thi anh di vậy
-
G Ngoại tuyếnToa 17
Ôi! nghe sao xuyến quá tâm hồn tôi ơi.
-
T Ngoại tuyếnToa 18
ban du dinh chung nao di dzi . co the cho minh tham gia ko
-
L Ngoại tuyếnToa 19
Tôi là kiến trúc sư đang sống và làm việc tại Sài Gòn! Đã chán cuộ sống sài gòn ngẹt thở vì nhiều lý do như sau:
-
Thức ăn không hợp khẩu vị!Vì tôi là người ở Kon Tum ko ăn ngọt như người miền nam(người miền nam và Sài Gòn nấu gì cũng bỏ đường), mỗi lần ra đường ăn đối với tôi là 1 cơn ác mộng
-
Cuộc sống thì sô bồ chen chúc, ra đường kẹt xe, khói bụi.
-
Kiếm tiền ở SG thì dễ, mà tiêu cũng nhanh...Sau mấy năm ra trường sống và làm việc...nhìn lại thấy không được nhiều gì trong tay....mọi thứ chứ không chỉ là tiền không!
-
Môi trường sống nói thiệt tình là rất tệ
Ở Sài Gòn có nhiều dịch vụ, cần gì cũng có nhanh ...nhưng nhìn chung, với tôi, cuộc sống đó không thỏa mãn trong tâm hồn mình.
Vì vậy tôi đang dự tính kế hoạch lên ĐL sống và làm việc trên đó luôn -
còn mình thì dự định khoảng từ 1- 10 năm nữa, may ra may mắn thì lên dc. xa vời quá, huuuuuu
-
-
B Ngoại tuyếnToa 20
mình vừa lên DL nè, dự định làm việc và sống ở đây luôn, hiện đang tìm việc, bạn nào có việc gì ko? cho mình làm với, việc gì cũng được, rất vui khi được làm wen các bạn, sdt 01669551962, thanks