Hôm qua 14-03-2009 đã có 1 buổi Offline và từ thiện thật là vui, các bạn ở Đà Lạt, 3 bạn ở HCM và 3 bạn bên traitimthienthan.info. Tuy trời có vẻ muốn mưa và cũng có 1 chút cơn mưa phùn nhỏ nhưng mọi người vẫn tập hợp đông đủ cafe và hăng hái cùng nhau chở quà tiến lên quán Hoa Hướng Dương.
**Cafe tại quán MEI, trong hình cũng gần đông đủ do thiếu mất 2 bạn đang chụp hình 
Từ phải qua: đầu tiên là CafeTung, Soi, Vũ, Sang, Quỳnh(traitimthienthan.info), TuanLga, Phuongnst, Whywhy1945, Đức (tratitimthienthan.info)
Còn đây là lúc đi lên Hoa Hướng Dương, đang đi được nửa đường
Anh Why này chở đồ giỏi lắm, chở nguyên thùng to mà không cần dây buộc 
Hình lúc đến quán Hoa Hướng Dương, lúc đến do đang chuyển ca nên chỉ gặp có 2 em
Lúc này đang chơi cờ cá ngựa (vui lắm), cái tay của CafeTung đang đổ xí ngầu
Sau khi chơi xong thì cả nhóm ngồi nói chuyện với cô Linh, do CafeTung chiều thi nên phải về trước.
Hình chụp trước lúc ra về
Vậy là kết thúc buổi Offline và tặng quà từ thiện. Chân thành cảm ơn các bạn. Và gửi lời cảm ơn các bạn bên traitimthienthan.info đã tham gia chung.
Hẹn các bạn vào lần sau! 
**
Là Quỳnh cơ mà 