Khi tôi thi Tốt Nghiệp xong tôi cũng vào đó kiếm việc - Tôi cũng nợ đất Đà Lạt này 1 tấm chân tình - Tuy rằng người ta bỏ mình và bước đi nhưng mình vẫn muốn tìm lại và nuôi dưỡng những ký ức và kỷ niệm của mình . Vẫn Yêu Em dù em không là của tôi nữa
Kỷ niệm buồn với đà lạt
-
xuantungkma;63853:
Các bạn thấy thế nào khi mà một người luôn đặt hết niềm tin vào tình yêu mà giờ nó lại vụt bay. Tôi yêu gái đà lạt được gần 2 năm. Tình yêu đó đã cho tôi hạnh phúc vô cùng. Nhưng tôi đã lạm dụng tình yêu đó một cách thái quá để rồi em đã rời bỏ tôi. Khi tình yêu dạn nứt tôi đã vào đà lạt trong một ngày u ám, tôi xin em tha thứ cho lỗi lầm của mình nhưng tôi nhận được là một lời từ chối. Có phải gái đà lạt lạnh lùng như thời tiết ở đó không?. Em không tha thứ cho tôi thì làm sao tôi có thể tha thứ cho chính bản thân mình được. Tôi rời ĐL trong tâm trạng sầu u uất. Tôi đã đánh mất tình yêu của mình thật rồi.Mình xin thông cảm với bạn về trường hợp của bạn, nhưng nếu bạn nói chuyện với bạn gái bạn như kiểu trên diễn đàn này thì không phải không có lý ( đoạn mình bôi đen, đỏ )
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập