Bạn tốt với mình quá.
Ngày 15/2 này mình bay vào, mình hi vọng là bạn ở Đà Lạt chứ đừng đi đâu để mình còn gặp bạn mà nói chuyện.
Về xây dựng mình không quá lo, vì mình cũng có kinh nghiệm xây 1 nhà rồi, nên nếu xây thêm nhà nữa thì chắc sẽ ổn thôi (ngày trước mình xây nhà cũng rất đơn giản, chẳng va vấp gì cả, chủ thợ rất êm xuôi bạn ạ...). Thôi thì hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp 
Về theo dõi xây dựng thì chắc chắn là mình sẽ trực tiếp theo dõi rồi, vì vợ chồng mình xác định lên đó, là xây xong nhà mới tìm việc cơ... Mình không xây theo kiểu ăn chắc mặc bền, nhưng mình khái tính và chi tiết, mà muốn đẹp thì tốt nhất là nhúng tay vào làm, chứ ngồi ngoài xong yêu cầu này nọ thì mệt lắm.
Về thiết kế nhà thì mình tự thiết kế rồi, dạng nhà như thế này bạn ạ:

Cũng hợp với Đà Lạt đấy chứ, hi hi...
Tuy nhiên về đội thợ thi công, mình sẽ phải tham khảo bạn rất nhiều.
À mình cũng có thể phải nhờ bác Kiến trúc sư giúp cho việc tính định lượng xây dựng, kiểu như bao nhiêu cột bao nhiêu kèo, bao nhiêu xi măng, cát, sỏi, sắt thép nữa luôn. Lúc ấy có lẽ cũng phải nhờ bạn luôn.
Mình có hỏi về địa chất Đà Lạt, họ bảo đất cứng nên chắc không tốn cho việc làm móng đâu, nên mình cũng yên tâm phần nào... Vì kinh phí hạn hẹp mà bạn.
Ôi, mình mong sớm được đến Đà Lạt quá. Hic, thời gian cứ nhúc nhích nhúc nhích từng giây từng giây...
Mình cảm ơn bạn thật nhiều.
À về việc trồng dâu, chắc bạn sẽ phải tư vấn cho mình nhiều lắm đấy bạn ạ... Xí hổ quá cái gì cũng hỏi...