tinhvan0203;59659:
Bạn nen bỏ 1 thời gian chừng 1-2 tháng tìm hiểu trực tiếp sẽ chắc hơn : Vừa du lịch vừa nghiên cứu.
Thông tin nhà Đất bạn nên tham khảo trên mạng mấy trang BĐS ở trên + ... và gọi điện trực tiếp do ở đó họ chuyên nghiệp hơn chờ giới thiệu không biết bao giờ mới có.
Bản đồ DaLat :
http://dalatngaynay.com/bando.aspx?object_id=204&mod=9
Với muc đích đó bạn nên nghiên cứu : Khu vực Nam Hồ P.10, Thánh Mẫu P.8, An Sơn đang có du an BĐS P.5, (Có view giống bạn yêu cầu luôn, cách trung tâm TP khoảng 5km) đường **Bùi Thị Xuân **dự án của BIDV đối diện công viên nhà văn hóa thiếu nhi nhưng có lẻ giá sẽ cao hơn 1 chút do nó ngay trung tâm... tránh Nguyên tử lực P.8 (KHu vực Hasfarm) đang có qui hoạch treo. Nên tìm hieu thông tin qui hoạch kỹ khi đến Đà lạt : Ở phòng địa chính Thành phố cũng như ở các phường có đất bạn muốn mua nha bạn.
Nếu để trồng hoa /dâu bạn nên có 1 mảnh đất nhỏ3 năm duoc nên làm phải ăn ngay không duoc mắt sai sót.
Bạn thân mến,
Mình cảm ơn bạn rất nhiều về lời khuyên của bạn. Từ lời khuyên của bạn, mình đưa ra những đại ý quan trọng sau:
-
Nên đi tham khảo (dự kiến ngày 15/2 tới mình sẽ bay vào).
-
Gọi điện cho các trung tâm BDS: Mình đã gọi rồi, theo các anh chị ở đó nói thì là có đất như mình mong muốn. Nhưng có thể sẽ mắc vào các trường hợp như đồng sở hữu hoặc đất nông nghiệp chuyển đổi sang xây dựng, hoặc đất rẻ nhưng vị thế không đẹp. Các anh chị cũng khuyên mình nên vào đó để các anh chị đưa đi xem trực tiếp.
-
Lưu ý các khu vực như Phường 10 (từ phố Hoàng Hoa Thám đi ra hoặc đường Khe Sanh); Phường 5 (từ đường Hoàng Văn Thụ đi ra); Đường Thánh Mẫu đẹp nhưng nếu mua chắc mình chỉ chọn chỗ gần Thung lũng tình yêu thôi, phía gần nghĩa trang mình hãi lắm.
-
Lưu ý quan trọng là mình phải hỏi phòng địa chính thành phố về Quy hoạch đúng không? Cái này cũng hên xui bạn nhỉ, hi vọng rằng bên BDS sẽ tư vấn tốt cho mình. Như vậy hôm tới bay vào mình sẽ chạy ngay đến phòng địa chính thành phố để hỏi cho chắc ăn.
-
Về việc trồng trọt, với vợ chồng mình thì không quan trọng về việc kiếm ra nhiều tiền, chỉ là để có việc, tạm ổn đủ để sinh sống thôi. Mình nghe nói trên Đà Lạt có trồng hoa oải hương (lavender), có lẽ vợ chồng mình sẽ trồng thử giống ấy và buôn bán xem... Các bạn khuyên mình thêm về việc này nhé.
Kết lại: Cuộc sống của chúng mình chỉ có 2 người, vì vậy mình nghĩ mình sẽ phiêu lưu theo tiếng gọi của trái tim... Sống mà cứ phải sống theo tín điều của những người khác thì không phải là cuộc sống của mình nữa.
Càng ngày càng sớm mong được trở thành công dân Đà Lạt.