Đang nhớ Dalat, đọc bài viết của bạn lại càng nhớ hơn. Mình lên Dalat nhiều lần, cũng uống cafe nhưng chưa biết nhiều quán như bạn nói. Đúng là phải hỏi thổ địa. Cái list danh sách dài những quán cafe đặc trưng Dalat bạn có thể cho mình được k? Mình sẽ dần dần khám phá. Mình thích rất nhiều cái về Dalat nhưng quán cafe(cái mà dân SG chúng mình thường đi săn những quán độc, hay, ..) thì mình chưa ấn tượng lắm. Sáng sớm ngày 14/08 mình sẽ lại ngồi nhâm nhi tách cafe cốc trước chợ Dalat(như các lần tới Dalat khác) và hy vọng buổi trưa hoặc tối mình có thể tới Violet Ngày Thứ Tư hay Cổ, đặc biệt là Tùng. Thanks bạn.
Lãng du cà phê Đà Lạt
-
herotng;37480:
Đang nhớ Dalat, đọc bài viết của bạn lại càng nhớ hơn. Mình lên Dalat nhiều lần, cũng uống cafe nhưng chưa biết nhiều quán như bạn nói. Đúng là phải hỏi thổ địa. Cái list danh sách dài những quán cafe đặc trưng Dalat bạn có thể cho mình được k? Mình sẽ dần dần khám phá. Mình thích rất nhiều cái về Dalat nhưng quán cafe(cái mà dân SG chúng mình thường đi săn những quán độc, hay, ..) thì mình chưa ấn tượng lắm. Sáng sớm ngày 14/08 mình sẽ lại ngồi nhâm nhi tách cafe cốc trước chợ Dalat(như các lần tới Dalat khác) và hy vọng buổi trưa hoặc tối mình có thể tới Violet Ngày Thứ Tư hay Cổ, đặc biệt là Tùng. Thanks bạn.cảm ơn bạn quan tâm, điều quan trọng bạn muốn uống phong cách như thế nào, riêng Violet bạn bên uống buổi sáng vè tối thì sẽ đẹp hơn , còn Cổ thì sáng, trưa , tối cũng được cả
-
Gửi Ngoanhtuan!
Đầu tiên cô có lời khen bạn Ngoanhtuan có lẽ rất yêu Đà Lạt nên đã chịu khó ngồi gõ lại bài viết này của anh Đinh Thanh Thành (một người Đà Lạt chính gốc và rất yêu Đà Lạt) từ cuốn chuyên đề Văn hóa & Cà phê (Công ty PR Hoa Cúc Xanh phối hợp với NXB Thanh Niên xuất bản) do cô làm biên tập, tuy là gõ cũng sai tùm lum. Nhờ Ngoanhtuan, bài viết thú vị này đã được nhiều bạn yêu Đà Lạt biết đến hơn, đây là điều rất đáng khen.
Tuy nhiên, cô rất không vui khi bạn Ngoanhtuan cố tình lập lờ không viết tên tác giả và nguồn bài viết để mọi người hiểu lầm rằng đây là bài viết của bạn. Cái gì không phải của mình mà mọi người cứ nghĩ là của mình thì cũng không hay lắm, bạn Ngoanhtuan nhé. Mong bạn rút kinh nghiệm lần sau!
Thân mến.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập