nghe các bạn bàn đi Dalat thấy thú vị ghê.
ước gì bây giờ mình đang ở Dalat, sáng mở cửa ra hơi lạnh phả vào mặt, chiều ngồi nhìn mưa bay.....tối ngồi nhâm nhi ly cafe.....
Mình muốn du lịch bụi ở đà lạt, mọi người giúp nhé
-
hj mình đóng góp chút ý kiến,mới hồi tháng 3 mới lên đl về,đi xe từ sg thì đi phương trang or mai linh lên tới bến có xe chuyên chở đưa mình tới tận nơi mình muốn đến(bạn nên tham khảo 1 số khách sạn trước khi lên),sau khi tìm đc khách sạn ưng ý nên là ở trung tâm tp để tối có thể đi dạo bộ ra chợ đl,ngày đầu tiên bạn mới lên chắc hơi mệt nên đi những chỗ gần như công viên hoa,chợ đl,tiếp theo mình khuyên bạn nên thuê xe honda để tiện cho việc đi lại,các địa điểm tiếp theo là thung lũng tình yêu và đồi mộng mơ 2 nơi này gần nhau,thiền viện trúc lâm và hồ tuyền lâm gần nhau,đặc biệt là thung lũng vàng rất đẹp mà đi mỏi chân ko hết,và cả đỉnh langbiang nữa tới đó đi xe jeep lên đỉnh núi 30k 1 người,ban ngày đi tham quan còn tối có thể uống caffe ở mấy quán gần chợ rồi đi dạo chợ đêm,đặc biệt chợ đl rất nhiều món ăn ngon ấn tượng của mình là món súp cua trời đl lạnh ngồi nhâm nhi chén súp cua nóng hổi ko còn j bằng,còn nhiều điều thú vị lắm nói cả buổi ko hết hjhj chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập