Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt: Hàng cây vô duyên"

  • adminA

    vquangviet;32415:
    toan la nhung nguoi khong hoc ma noi lam gi thua may dua hoc sinh tieu hoc cac em nho con biet lam nhu vay la sai trai lan long le duongnhu vay ma may ong cay xanh nghi the nao nen ve hoi lai tui con nit xem

    ..............................................

  • adminA

    pinochios2000;32408:
    TƠ thấy chả có j là bất hợp lý cả.Thằng nhà báo này mắt nó cũng thuộc loại thiển cận.Vài năm nữa khi cây tùng cao lên thì sẽ phủ bóng mát xuống lúc đó mới thấy tác dụng thế nào chứ.Cứ như tư tưởng của nó thì muôn đời chả có cái cây cổ thụ nào cả

    Thấy con đường đó nó "to" thế nào ko?? lưu lượng xe, cái lề đường ?? trồng hàng cây như thế thì nó chiếm gần hết pà nó cái lề đường rồi, đi bộ trên lề đã khó, tới lúc nó to lên thì còn chỗ đâu cho người đi bộ ...mấy thằng trồng cây mới thiển cận đấy ..
    // thích cổ thụ thì trồng con đường khác, hợp lý, bao nhiêu đường rộng rãi, chưa có bóng mát cần trồng, cứ nhắm mắt cắm bừa vào cái chỗ đã đầy cổ thụ, đường lại chật thì bị chửi là đúng..

  • adminA

    da nho sach roi may ong oi tui cay xanh no que wa


    Nhớ bỏ dấu tiếng Việt nhé!

  • adminA

    Đây là ý kiến riêng của mình về vấn đề này:

    Dalat đã thiếu cây xanh, trồng thêm cây xanh là điều rất tốt. Nên trồng các cây như thế này ở đường Bùi Thị Xuân hay mấy cái đường thiếu cây. còn nếu "muốn" trồng trên đoạn này thì chỉ nên là một làn cỏ hoa nhỏ sát bờ taluy hoặc di dời những cây này ra... sát đường (như hình dưới đây), sẽ có lối đi xanh cho người đi bộ, ngăn với cách đường xe, tránh đậu xe,..... => an toàn cho người đi bộ. mai mốt những cây này cao lên, nó sẽ làm bóng mát để người dân đậu xe (xe hơi chẳng hạn).

    Còn vấn làm xấu cảnh quan, xin thưa: mấy cây thông lèo tèo trên đồi có đủ phủ xanh cho con đường? tới 10-20 năm sau, những cây thông đó chết già thì cái gì sẽ làm mảng xanh cho đường? chính là những cây con ta trồng hôm nay đấy!

    Xin cám ơn các bạn đã đọc ý kiến của mình!

  • adminA

    Cho đến 9h sáng ngày hôm nay 13/04/2010.

    Công ty Quản lý công trình đô thị Đàlạt cho cho bứng toàn bộ các cây tùng trên, hoàn trả lại vỉa hè như ban đầu.
    Các bạn nên dừng đề tài ở đây được rồi, đừng tranh luận về cái vỉa hè này nữa vì ... chẳng còn cây tùng nào đâu :biggrin:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB