người vn là thế đó, người nc ngoài họ đã có 1 ấn tượng ăn sâu vào đầu là : người vn đánh giặc "ngoài" rất giỏi nhưng giặc "trong" thì hoàn toàn thua :))
Nỗi xấu hổ ở sân bay quốc tế Nội Bài
-
Chỉ 2 chữ: VÔ VỌNG
Những người lớn, những người cha người mẹ còn thản nhiên xả rác như vậy thì chẳng trách gì họ ko dạy được con cái.
Mình thật sự ko hiểu tại sao nước mình ko áp dụng luật xử phạt những ai xả rác nơi công cộng như ở bên Singapore nhỉ? Đất nước sẽ sạch đẹp, văn minh hơn mà nhà nước lại có thêm 1 phần ngân sách để làm sạch môi trường từ số tiền nộp phạt đó
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập