hihihihi, hoacuctrang ko kén lắm đâu, a nào cũng ok, chỉ cần thật lòng, đừng dối trá và ích kỷ, ko thể nào yêu cầu 1 a chàng hoàn hảo cũng ko thể nào yêu cầu 1 chàng tâm đầu ý hợp (hợp khoảng 50 % là ok), chỉ cần có tâm là đủ, là người Đà Lạt thì quá tốt,có a nào chịu ko?
Ta đã 30 Rồi Nhỉ!!!!
-
hoacuctrang;29306:
hihihihi, hoacuctrang ko kén lắm đâu, a nào cũng ok, chỉ cần thật lòng, đừng dối trá và ích kỷ, ko thể nào yêu cầu 1 a chàng hoàn hảo cũng ko thể nào yêu cầu 1 chàng tâm đầu ý hợp (hợp khoảng 50 % là ok), chỉ cần có tâm là đủ, là người Đà Lạt thì quá tốt,có a nào chịu ko?Hehe, cuctrang làm Jas nhớ lại hồi trước Jas nói với 1 đứa bạn là người Dalat đang ở Sài Gòn rằng trong thang điểm 10 của Jas thì cứ hễ là con trai gốc Dalat sẽ được cộng 3 điểm ưu tiên :kis:
Còn chuyện hợp hay không thì nói thẳng nói thiệt là chẳng có ai hợp ai cả, cái chính là tự bản thân mình có muốn hợp với người ta hay không mà thôi. Có 1 nghiên cứu khoa học nói rằng: "vợ chồng sống với nhau càng lâu năm thì tính tình càng giống nhau". Điều này qua thực tế Jas có thấy rồi đó nha, mấy cặp vợ chồng bạn của Jas nè, hồi tụi nó quen nhau Jas cứ nghĩ họ chẳng thể nào thành 1 cặp được vì quá khác biệt, giờ sau gần 5 năm lấy nhau, nhìn cách 2 vợ chồng nói chuyện i chang như nhau :biggrin: không chừng con cái sau này cũng không khác gì ba mẹ chúng.
Dối trá và ích kỷ thì hên xui. Dối trá thì phần nhiều do tính cách, qua quá trình tìm hiểu cuctrang có thể biết được nhưng ích kỷ thì ... 90% đàn ông Việt Nam có tính đó, còn mức độ nặng nhẹ ra sao thì cũng còn tùy vào tình huống nữa.
Theo Jas thì cuctrang cứ sống tự tin đi, cái gì tới sẽ tới hà, hơi đâu mà lo nghĩ nhiều cho mệt xác á, cứ vô hội độc thân của tụi Jas nè, từ từ rồi hội trưởng sắp xếp cho 1 anh, nếu HT xếp ko xong thì đè HT ra bắt đền, cuctrang chịu hông? :verycraz:
-
ok Jas, cho Cúc tham gia với, tội Ht nhỉ? chậc chậc
Nói chung đàn ông Vn khá ích kỷ, đó là bản tính rùi, chỉ hy vọng mình gặp anh chàng nào........sợ vợ là hay nhất Jas nhỉ?
Vợ chồng là 2 nửa gắn lại cho nên ko thể nào 2 nửa giống nhau được, phải bù trừ cho nhau, nếu giống nhau thì làm sao sống đúng ko Jas?
Cúc cũng chẳng lo chuyện chồng con lắm, hic hic nhưng mom suốt ngày ca hát chuyện chồng con, nghe mà phát ngán, ko lấy thì bọn trẻ suốt ngày léo nhéo "Chị ui sao ko chống lầy", nghe mà đau tim. Mà công việc và cuộc sống của Cúc thì tiếp xúc nhiều đấy nhưng ko chọn được anh nào, sợ nhất là rắc rối giữa công việc và tình củm, hic hic
ko mún ế cũng phải ế hic hic, kệ, duyên số do trời phải ko Jas?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập