tuannguyen_st
06-11-2009, 05:02 PM
Hôm nay người ta mới vớt được xác thêm 3 người nữa, mỗi xác cách nhau chừng một cây số, còn lại hai mươi mấy người chưa tìm thấy. Cầu mong những linh hồn phiêu bạt đó sớm tìm về được với người thân, nhưng chuyện đó thật quá mong manh. vì mùa này vẫn đang là mùa nước nổi. Mà dòng sông Tiền thì quá rộng quá sâu...
_ Thôi thì nói luôn cho người ta nghe đi bà, úp mở hoài sốt ruột quá.
_ Nhưng tui nói trước là bác tài không giận đó nghe ông.
Bác tài ngạc nhiên.
_ Ủa sao lại có tui ở đây nữa hả bà nội?
_ Thì nghe đi rồi biết.
người đàn bà tiếp._ Tối qua nằm chiêm bao tui thấy mình đi xe ông, Nhưng khi lên xe ngồi thì tui thấy tất cả mọi người đều măc đồ có một màu thôi.
_ Ê xe mày bắt hành khách mặc đồng phục lúc nào vậy hả Hai? Chú chín xen ngang vừa cười vừa nói.
_ Cái ông này vô duyên vừa thôi, người ta đang kể mà cắt ngang vậy. Tiếng Thím chín nạt.
_ Dữ hôn. Hôm nay tui mới nghe được bà chín la ổng, cho đáng đời. Tiếp đi chị. Người đàn bà lên tiếng
_ Không phải đồng phục gì đâu mấy mẹ ơi, toàn một màu trắng, giống như vải may đồ tan đó bà.
_ Trời trời cái gì mà ghê vậy? Bà hết chuyện mơ rồi hả bà?
_ Nhưng tui thấy sao nói vậy mà. còn nữa nghe. Người nào ngưởi nấy ú quay hà, tui hỏi thằng lơ sao cho mặc đồ kỳ vậy thì nó nói mặc vậy cho người ta dễ tìm thấy. Tui hỏi ai tìm thì nó không nói mà cười, mà lạ nghen, nó cười đưa hàm răng trắng tươi mà sao miệng nó đầy máu, nó càng cười thì máu trong miệng nó càng ộc ra nhiều mặt nó thì từ đen chuyển qua trắng rồi từ từ chuyển qua màu tái ngắt.
_ Á á á...có tiếng thét lên cắt ngang câu chuyện làm mọi người giật mình quay lại, chú chín gắt lên.
_ Làm cái gì vậy mẹ? Bộ tính nhát chết người ta sao?
_ Trời ơi, Bả kể nãy giờ tui tưởng tượng như đang nghe truyện kinh dị vậy. chiêm bao gì ghê vậy bà?
_ Thỉ nằm chiêm bao làm sao thì tui nói vậy chứ có đặt điều thêm bớt gì đâu. mà nè tui còn thấy bà cũng y chang thằng lơ đó. Tại bà nghe tui hỏi thằng lơ nên quay lại nhìn, Ôi mẹ ơi nhìn mặt bà còn ghê hơn nó nữa tại bình thuờng mặt bà đã bự rồi mà khi sưng lên còn bự hơn nữa mà lại tái mét nữa chứ.
_ Nè nè bà đừng cho mà nói bậy nghe, nói chơi như vậy dễ xa nhau lắm nghe bồ.
_ Tui đã nói là tui nằm chiêm bao mà sao bà lại gây chuyên với tui vậy? Thấy sao tui kể vậy thôi mà bà này lãng òm.
Chú chín cắt ngang.
_ Thôi tui xin 2 má làm ơn đừng cãi nhau nữa, chỉ là giấc mơ thôi mà có gì đâu sợ dữ vậy. nhưng sau đó thì sao hả bà, kể tiếp đi, nghe hấp dẫn y như nghe truyện ma của NGN ở hải ngoại vậy đó.
_ Nhưng nói với mấy bả không giận thỉ tui mới kể tiếp nghe, tại tui thấy có nhiều người ở đây lắm đó.
_ Ừa thì không giận, kể tiếp đi.
_ Trời đất, cái thằng cha này không lo buôn bán mà lo nghe chuyện thiên hạ. Coi bộ cũng nhiều chuyện dữ à.
Thì tui kể tiếp nè...
_ Thôi thì nói luôn cho người ta nghe đi bà, úp mở hoài sốt ruột quá.
_ Nhưng tui nói trước là bác tài không giận đó nghe ông.
Bác tài ngạc nhiên.
_ Ủa sao lại có tui ở đây nữa hả bà nội?
_ Thì nghe đi rồi biết.
người đàn bà tiếp._ Tối qua nằm chiêm bao tui thấy mình đi xe ông, Nhưng khi lên xe ngồi thì tui thấy tất cả mọi người đều măc đồ có một màu thôi.
_ Ê xe mày bắt hành khách mặc đồng phục lúc nào vậy hả Hai? Chú chín xen ngang vừa cười vừa nói.
_ Cái ông này vô duyên vừa thôi, người ta đang kể mà cắt ngang vậy. Tiếng Thím chín nạt.
_ Dữ hôn. Hôm nay tui mới nghe được bà chín la ổng, cho đáng đời. Tiếp đi chị. Người đàn bà lên tiếng
_ Không phải đồng phục gì đâu mấy mẹ ơi, toàn một màu trắng, giống như vải may đồ tan đó bà.
_ Trời trời cái gì mà ghê vậy? Bà hết chuyện mơ rồi hả bà?
_ Nhưng tui thấy sao nói vậy mà. còn nữa nghe. Người nào ngưởi nấy ú quay hà, tui hỏi thằng lơ sao cho mặc đồ kỳ vậy thì nó nói mặc vậy cho người ta dễ tìm thấy. Tui hỏi ai tìm thì nó không nói mà cười, mà lạ nghen, nó cười đưa hàm răng trắng tươi mà sao miệng nó đầy máu, nó càng cười thì máu trong miệng nó càng ộc ra nhiều mặt nó thì từ đen chuyển qua trắng rồi từ từ chuyển qua màu tái ngắt.
_ Á á á...có tiếng thét lên cắt ngang câu chuyện làm mọi người giật mình quay lại, chú chín gắt lên.
_ Làm cái gì vậy mẹ? Bộ tính nhát chết người ta sao?
_ Trời ơi, Bả kể nãy giờ tui tưởng tượng như đang nghe truyện kinh dị vậy. chiêm bao gì ghê vậy bà?
_ Thỉ nằm chiêm bao làm sao thì tui nói vậy chứ có đặt điều thêm bớt gì đâu. mà nè tui còn thấy bà cũng y chang thằng lơ đó. Tại bà nghe tui hỏi thằng lơ nên quay lại nhìn, Ôi mẹ ơi nhìn mặt bà còn ghê hơn nó nữa tại bình thuờng mặt bà đã bự rồi mà khi sưng lên còn bự hơn nữa mà lại tái mét nữa chứ.
_ Nè nè bà đừng cho mà nói bậy nghe, nói chơi như vậy dễ xa nhau lắm nghe bồ.
_ Tui đã nói là tui nằm chiêm bao mà sao bà lại gây chuyên với tui vậy? Thấy sao tui kể vậy thôi mà bà này lãng òm.
Chú chín cắt ngang.
_ Thôi tui xin 2 má làm ơn đừng cãi nhau nữa, chỉ là giấc mơ thôi mà có gì đâu sợ dữ vậy. nhưng sau đó thì sao hả bà, kể tiếp đi, nghe hấp dẫn y như nghe truyện ma của NGN ở hải ngoại vậy đó.
_ Nhưng nói với mấy bả không giận thỉ tui mới kể tiếp nghe, tại tui thấy có nhiều người ở đây lắm đó.
_ Ừa thì không giận, kể tiếp đi.
_ Trời đất, cái thằng cha này không lo buôn bán mà lo nghe chuyện thiên hạ. Coi bộ cũng nhiều chuyện dữ à.
Thì tui kể tiếp nè...