View Full Version : Dalat | Tôi | Thay đổi
Niem Rieng
05-02-2009, 08:43 PM
Không thích Dalat nắng.
Không thích Dalat đông.
Không biết rằng liệu có phải dân tình kéo nhau mang theo cả cái nắng, cái nóng, cái hầm hập và ồn ào của Saigon lên Dalat không nữa ?
Chỉ vỏn vẹn vài ngày, nhưng gì lắng đọng nhẹ nhàng của một Dalat thơ bỗng tan mất trong những nung núc người.
Một người bạn kinh doanh ngành dịch vụ đã bảo với tôi rằng, Dalat cả năm chỉ sống nhờ những người này trong những ngày này thôi. Nghe có vẻ chua chát. Mà ừ, có lẽ đúng.
Muốn giữ một Dalat trầm mặc, lặng lẽ cho riêng mình mà thôi. Cái thói ích kỷ của một con người đã trót quá yêu, không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai.
Có những buổi chiều ngồi đọc sách bên bờ hồ, tự dưng chợt hỏi, liệu 50 hay 100 năm nữa, Dalat sẽ thay đổi như thế nào ?
http://farm4.static.flickr.com/3167/2691904691_f470aab2e0_o.jpg
shimaro_httd
06-02-2009, 12:58 AM
Mình vừa lên DL về đây, lên vào dịp TẾT nên DL đông kịt người, DL mà kẹt xe, nực cười, về SG mình bị lột da và ăn nắng ... chán thật DL nhu thế đâu còn là DL nữa. DL fai vang ve, fai lạnh lạnh ... thích cảm giác DL trầm u, lãng đãng sương khói, lác đác bóng người thong dong trên nhung con đường dốc hơn bao giờ hết!
Niem Rieng
07-02-2009, 11:40 AM
Dalat đang thay đổi, quy luật thôi, không thể tránh khỏi. Duy chỉ có điều, đừng để mất đi những đặc thù Dalat. Những con dốc với hàng mai anh, hay cúc quỳ. Những mái nhà kiểu Pháp. Những giọng nói nhỏ nhẹ. Những quán cafe ngồi để ngắm chứ không để người khác ngắm.
Thay đổi nhiều quá Dalat ạ. Với những ai lỡ nặng lòng với Dalat như tôi sẽ cảm thấy hơi nhói một chút, có vẻ như đang vuột mất một điều gì đấy, hoài niệm chăng ?
Cách đây 15 năm, khi tôi còn là một cậu bé. Dalat với tôi là cái gì đó mờ mờ, huyền bí và... lạnh. Rồi 5 năm sau, Dalat trong tôi lại mang một dáng dấp rõ ràng hơn. Và yêu lắm.
Mỗi khi trở lại, nhìn Dalat thay đổi, thấy chạnh lòng, không khỏi xót xa. Công bằng mà nói thì cái sự thay đổi ấy, tích cực có mà tiêu cực cũng có. Nhưng có lẽ cái phần tiêu cực ấy nặng. Người ta sẵn sàng phá cả một vạt đồi chỉ để xây... chung cư. Những căn nhà hộp mọc chen chúc nhau trong trung tâm. Người ta cắt một mảnh Saigon lên, đem dán vào Dalat và bảo rằng Dalat đang phát triển trong... quy hoạch.
Người Pháp chắc không thể tưởng tượng được rằng, một ngày nào đó, Dalat mà họ đã khám phá ra, trở thành một cái mền rách với nhiều mảnh vá. Người ta nhặt được một mảnh vải gấm, liền khâu vào cái mền ấy. Nhặt được một mảnh sa tanh, cũng khâu vào nốt. Một mảnh thổ cẩm, dĩ nhiên rồi, đắp ngay vào một chút gọi là bảo tồn văn hóa. Ô hợp.
Đâu rồi cái tính hiếu khách nhưng nhỏ nhẹ của người Dalat. Giờ đi Dalat, bạn nên đem theo một cái kính chiếu yêu, vì nhìn đâu cũng thấy quỷ sứ cầm dao, sẵn sàng cắt cổ bạn. Đừng đổ cho hai chữ "mưu sinh". Nếu cứ vì mưu sinh mà hủy hoại tất cả thì chẳng khác nào một anh chàng ngồi trên cành cây mà chặt từ... phần gốc. Rồi người ta sẽ chẳng còn muốn lên Dalat, để bị chặt chém một cách có tổ chức và chuyên nghiệp như vậy.
Có chăng, chỉ còn những người như tôi, yêu Dalat ở một khía cạnh khác, nhìn Dalat bằng một con mắt khác. Thơ và nhạc hơn.
Dalat mưa bay.
Đừng để Dalat chỉ còn là hoài niệm.
Tặng những người bạn yêu Dalat, một bài của nhạc sĩ Song Ngọc, cô Khánh Ly hát bài này trước 1975 và không thu âm lại. Có lẽ là hàng hiếm.
Cho cuộc tình yêu đầu. (http://www.fileupyours.com/view/231713/ChoCuocTinhYeuDau__SongNgoc_KhanhLy.mp3)
Dalat chiều nay, mưa bay, mưa bay
Lâm Viên đìu hiu hàng cây lạnh đầy...
http://farm4.static.flickr.com/3086/2691907127_78af241754_o.jpg
MiSsDL
09-02-2009, 11:19 PM
Đà Lạt hok thay đổi mà do con người thay đổi Đà Lạt mà!Đà Lạt nắng,Đà Lạt kịt sương,Đà Lạt ngày xưa đó.Mỗi mùa mỗi khác.Vì Đà Lạt đẹp nên người người kéo đến.
Bằng chứng Đà Lạt vẫn còn là Đà Lạt nằm ở chỗ:trưa nắng nhưng gió vẫn thổi đều và về đêm rất lạnh, sương đêm làm đau rát làn da,cây cối xanh tươi,hoa nở ngập đường đó thôi.
Đừng bi quan chứ.Đà Lạt vẫn đẹp nhất mà. :)
Niem Rieng
27-02-2009, 10:13 PM
Dalat cúp nước, cúp thường xuyên.
Thế có bực không cơ chứ !
watahany
14-03-2009, 10:30 AM
đà lạt ư? có riêng gì đà lạt thay đổi đâu. có gì là vĩnh cửu đâu bạn ơi. tất cả đều đổi thay theo sự thay đổi của dòng thời gian. có chăng ký ức của những người yêu mến nơi này là không thay đổi thôi.
Niem Rieng
18-03-2009, 12:40 PM
Sớm nay Dalat mờ sương, đứng bên này hồ nhìn chẳng thấy nổi bên kia.
Định cư xứ này bấy lâu tự dưng hôm nay mới gặp lại cái cảm giác của một Dalat xưa, xưa như trong ký ức của một đứa mê Dalat như tôi vậy.
Cũng có khi nằm nhìn mây bay ngang phòng mà tự hỏi, liệu mình có bị điên hay không khi bỏ lại tất cả để chọn nơi đây làm quê hương thứ hai ?
Mở cửa sổ hướng đông, thấy mát.
baby_mom
19-03-2009, 02:01 AM
Tại sao tất cả các cảm xúc của mình viết xong lại bị out khỏi diễn đàn vây???
Buồn, cô đơn giữa đêm ĐL lạnh lẽo này mà diễn đàn cũng không thương xót mình nữa sao??? Chán ...chán ...chán ...
ĐL lấy đi của mình tất cả rồi, yêu thương giờ chỉ còn lại nỗi thất vọng.
ĐL vẫn đẹp, nhưng con người ĐL thay đổi rồi, ngọt ngào nhưng sẵn sàng làm người khác đau lòng...
CapheTung
20-03-2009, 08:23 AM
Dalat đang thay đổi, quy luật thôi, không thể tránh khỏi. Duy chỉ có điều, đừng để mất đi những đặc thù Dalat. Những con dốc với hàng mai anh, hay cúc quỳ. Những mái nhà kiểu Pháp. Những giọng nói nhỏ nhẹ. Những quán cafe ngồi để ngắm chứ không để người khác ngắm.
Thay đổi nhiều quá Dalat ạ. Với những ai lỡ nặng lòng với Dalat như tôi sẽ cảm thấy hơi nhói một chút, có vẻ như đang vuột mất một điều gì đấy, hoài niệm chăng ?
Cách đây 15 năm, khi tôi còn là một cậu bé. Dalat với tôi là cái gì đó mờ mờ, huyền bí và... lạnh. Rồi 5 năm sau, Dalat trong tôi lại mang một dáng dấp rõ ràng hơn. Và yêu lắm.
Mỗi khi trở lại, nhìn Dalat thay đổi, thấy chạnh lòng, không khỏi xót xa. Công bằng mà nói thì cái sự thay đổi ấy, tích cực có mà tiêu cực cũng có. Nhưng có lẽ cái phần tiêu cực ấy nặng. Người ta sẵn sàng phá cả một vạt đồi chỉ để xây... chung cư. Những căn nhà hộp mọc chen chúc nhau trong trung tâm. Người ta cắt một mảnh Saigon lên, đem dán vào Dalat và bảo rằng Dalat đang phát triển trong... quy hoạch.
Người Pháp chắc không thể tưởng tượng được rằng, một ngày nào đó, Dalat mà họ đã khám phá ra, trở thành một cái mền rách với nhiều mảnh vá. Người ta nhặt được một mảnh vải gấm, liền khâu vào cái mền ấy. Nhặt được một mảnh sa tanh, cũng khâu vào nốt. Một mảnh thổ cẩm, dĩ nhiên rồi, đắp ngay vào một chút gọi là bảo tồn văn hóa. Ô hợp.
Đâu rồi cái tính hiếu khách nhưng nhỏ nhẹ của người Dalat. Giờ đi Dalat, bạn nên đem theo một cái kính chiếu yêu, vì nhìn đâu cũng thấy quỷ sứ cầm dao, sẵn sàng cắt cổ bạn. Đừng đổ cho hai chữ "mưu sinh". Nếu cứ vì mưu sinh mà hủy hoại tất cả thì chẳng khác nào một anh chàng ngồi trên cành cây mà chặt từ... phần gốc. Rồi người ta sẽ chẳng còn muốn lên Dalat, để bị chặt chém một cách có tổ chức và chuyên nghiệp như vậy.
Có chăng, chỉ còn những người như tôi, yêu Dalat ở một khía cạnh khác, nhìn Dalat bằng một con mắt khác. Thơ và nhạc hơn.
Dalat mưa bay.
Đừng để Dalat chỉ còn là hoài niệm.
Tặng những người bạn yêu Dalat, một bài của nhạc sĩ Song Ngọc, cô Khánh Ly hát bài này trước 1975 và không thu âm lại. Có lẽ là hàng hiếm.
Cho cuộc tình yêu đầu. (http://www.fileupyours.com/view/231713/ChoCuocTinhYeuDau__SongNgoc_KhanhLy.mp3)
Dalat chiều nay, mưa bay, mưa bay
Lâm Viên đìu hiu hàng cây lạnh đầy...
http://farm4.static.flickr.com/3086/2691907127_78af241754_o.jpg
Vài dòng...
Sáng nay trời Đà Lạt lạ lùng và kì quoặc! Trên có 1 đoạn đường từ nhà đến cơ quan mà sau lưng tôi thì nắng vàng rực rỡ, khúc giữa trắng sáng và phía trước thì sương mù giăng kín. Quên máy chụp hình ở nhà nếu không đã có vài pic ngẫu hứng rất tuyệt rồi, tiếc ghê!
Đang lâng lâng với cảm giác nhẹ nhàng của đất trời bỗng 1 luồng bụi mù mịt ập hết vào người khi có 1 chiếc Phương Trang phóng như gió ngang qua. Grừ, tức điên người, đâm trách Không biết mấy" đại ca tui " đang làm gì mà mấy nay đường nào cũng bụi tung ngột ngạt khắp các nẻo đường Đà Lạt, không biết làm có ra cái gì nữa không đây. Điên thiệt!
Bỗng nhớ đến Topic của Niềm Riêng, có lẽ chỉ những con người sống và yêu Đà Lạt ở 1 góc độ khác, nhạc hơn, thơ hơn, tâm hồn hơn và bao dung hơn nữa thì tình yêu Đà Lạt mới là vĩnh cửu được. Thiết nghĩ một người không được sống ở giai đoạn Đà Lạt Xưa như tôi mà đang từng ngày khắc khoải với sự chuyển mình thiếu tích cực của Đà Lạt, thì những người đang nặng lòng với Đà Lạt phải buồn biết bao!!!
http://www.baovietnam.vn/articles-images/van-hoa/24/Di-xem-%E2%80%9CDa-Lat-xua%E2%80%9D-130459-2.jpg[/SIZE]
unknown
21-03-2009, 07:04 PM
tôi yêu đà lạt mưa ... những cơn mưa phùn không thấm ướt mà chỉ lất phất như những sợi buồn đan xen ... tôi nhớ lắm ... lần đó đứng dười cơn mưa dài chỉ mong xua đi phần nào nỗi đau khi bị bỏ rơi . mưa như là người bạn đồng hành cùng tôi . cùng lang thang .. cùng nương tựa vào nhau .tôi yêu mưa .. và tôi cũng yêu cơn mưa phùn của đà lạt .. đến đà lạ bạn mới biết thế nào là lạnh . thề nào là mưa .từ từ .. thấm dần qua làn áo .. đến cảm giác ấm nống từ người bạn và nó đan xen vào cả trái tim bạn nữa ...
Niem Rieng
05-04-2009, 03:33 PM
Chính thức thì vẫn chưa có hạt nào rơi, chỉ là mây đen vần vũ. Mưa chỉ nằm trong trí tưởng tượng ở thì tương lai của một kẻ nhàn rỗi chiều nay.
Ly cafe tự phục vụ bốc một làn mỏng hơi nóng.
[Cafe] Đen.
[Cafe] Đắng.
[Cafe] Thơm.
[Cafe] Không đường.
[Cafe] Nóng lúc ban đầu và nguội dần ngay sau đó.
[Cafe] Ít, nhưng vừa đủ thỏa mãn nhu cầu của một kẻ nghiện cafe.
[Cafe] Phải hớp từng ngụm nhỏ để nhận được vị ngon từ mãi trong cuống họng.
Trời Dalat đã cho kẻ điên này một chiều cafe thanh thản.
Niem Rieng
06-04-2009, 08:03 AM
http://a367.yahoofs.com/blog/49c22f48z79812a31/66/__sr_/68bc.jpg?mgAVW2JB6QSM1a8M
Những đêm dài nghe giấc mơ rất lạ.
Có chiếc lá xanh oằn mình
chưa kịp lớn
Có tiếng à ơi mẹ gọi
thành người.
Có những cánh chò nâu khẽ xoay
về với đất.
À ơi,
mẹ gọi.
À ơi,
mẹ nhắn nhủ,
ngủ yên nhé,
con trai.
Những cơn mơ.
Tỉnh giấc,
nghe
tiếng chim không biết buồn.
A.N
sudem79
11-04-2009, 10:45 AM
Mình cũng yêu ĐL, cho dù mình không phải là người ĐL. Minh yêu thành phố bình yên này, những người dân hiền hòa (chắc do số mình hên nên chưa gặp "quỷ sứ" ở ĐL). Và rất hâm mộ 2 anh chơi guitar cho quán Mộc nữa. ĐL là nơi có người bạn mà mình rất quý!!!
NguyenHongPhuc
13-04-2009, 01:49 PM
Trái đất đang nóng dần lên ---------> Đà Lạt cũng vậy, mặc dù ảnh hưởng những cái đó nhưng quê hương của chúng ta đều mang những nét đặc thù riêng mà không nơi nào trên đất nước Việt Nam này có được
mọi người có đồng ý tui không!
có thì thanks cái nha!
chúng ta luôn luôn nhớ về quê hương và mong nó sẽ ngày càng phát triển, Đà Lạt quê hương tôi!
Jasmin
14-04-2009, 06:57 PM
Rất cám ơn Niềm Riêng vì những bài viết rất hay, nó chảy vào lòng người đọc một cảm giác u hoài và cả những nỗi niềm tương tư Dalat mà không phải ai cũng có thể viết thành lời.
Thật vui khi khám phá ra trang web này và còn vui hơn nữa khi bắt gặp một tâm hồn rất thơ, rất hợp với Dalat như Niềm Riêng.
Nếu không chê xin hân hạnh được làm quen nhé!
Bài thơ ký tên A.N rất hay! Hình như bạn quên đặt cho nó 1 cái tựa?
NguyenHongPhuc
14-04-2009, 07:11 PM
Chà Đà Lạt cũng trồng cà Phê mà! Chỉ thua Ban Mê Thuộc thôi đó
Mọi người hãy thử thưởng thức hương vị đó từng ngụm, từng ngụm. hí hí nghe đủ thấy ngon roài.
Niem Rieng
15-04-2009, 08:11 AM
Bài thơ ký tên A.N rất hay! Hình như bạn quên đặt cho nó 1 cái tựa?
Không dám gọi đó là thơ, chỉ là những câu què câu cụt bị xuống dòng một cách tùy hứng không có chủ đích. Và không là thơ thì lẽ dĩ nhiên cũng sẽ chẳng có tựa.
Jasmin
15-04-2009, 08:17 AM
Không dám gọi đó là thơ, chỉ là những câu què câu cụt bị xuống dòng một cách tùy hứng không có chủ đích. Và không là thơ thì lẽ dĩ nhiên cũng sẽ chẳng có tựa.
Vậy theo NR như thế nào mới được gọi là thơ?
Với J như vậy đã là thơ.
NguyenHongPhuc
15-04-2009, 10:46 AM
em không biết đây có phải là thơ không nhưng nó là lời bài hát " Mùa Đông Xứ Lạ" của Duy Mạnh
" Ngọn gió ơi ! sao làm rơi lá hoài, mùa thu qua rôì phải không?
Đường phố ơi ! sao giờ đây vắng lặng, phải chăng mùa đông đang tới?
Ngày tháng qua phiêu bạt nơi xứ lạ, từng đêm nôĩ buồn trào lên
Ngôì ước ao những ngày đông ấm êm, mẹ cha , các em quây quần cùng nhau
Thu đi qua, mùa đông cho ta gợi nhớ đến bóng hình người xưa.....
Hay quá phải không, link bài hát nè Mùa Đông Xứ Lạ - Duy Mạnh | Mua Dong Xu La - Duy Manh (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Tl4HdZNKMi)
Niem Rieng
15-04-2009, 01:07 PM
Vậy theo NR như thế nào mới được gọi là thơ?
Với J như vậy đã là thơ.
Thơ là của nhà thơ "mần" ra; còn Niem Rieng, "chòi thơ" còn chưa dám nghĩ tới, hèhè...
Jasmin
15-04-2009, 01:15 PM
Thơ là của nhà thơ "mần" ra; còn Niem Rieng, "chòi thơ" còn chưa dám nghĩ tới, hèhè...
Tính hỏi nữa nhưng lại thôi, hỏi hoài y như làm khó.
Có cảm xúc thì làm một mớ câu cụt cụt như bài ở trên nữa nhé. Có hồn lắm đấy!
Jasmin
03-05-2009, 07:07 PM
Lâu quá hỏng thấy bài viết mới gì hết, chủ nhà bỏ đi đâu roài? :missyou:
CapheTung
04-05-2009, 08:07 AM
Lâu quá hỏng thấy bài viết mới gì hết, chủ nhà bỏ đi đâu roài? :missyou:
Bác này bận rộn lắm Jas! Tùng hứa là cuối tháng 5 dẫn Jas lên chỗ Bác này!:)
Jasmin
04-05-2009, 09:22 AM
Bác này bận rộn lắm Jas! Tùng hứa là cuối tháng 5 dẫn Jas lên chỗ Bác này!:)
Ừa Tùng, hi vọng là Jas hỏng bị bác nì đuổi :biggrin:
Niem Rieng
06-05-2009, 06:09 PM
Ặc ặc, mắc cái rì mà đuổi khách chớ, nhứt là khách quý, cực-kỳ-dã-man-úy như bác Jas và nhóc cafeTùng chớ, hèhè.
Cuối tháng năm thì là cuối tháng năm nghen, chớ đầu tháng sáu bổn quán đi du lịch rùi. Hơhơ.
Jasmin
07-05-2009, 11:49 AM
Quý mà dã man, nghe kinh thía.
Chắc là khoảng 3 tuần nữa sẽ có mặt ở Dalat và cũng có lẽ là vào sáng thứ Bảy, ngày 30/05.
Pác NR có hưỡn thì ghé Cafe Tùng vào sáng thứ Bảy uống cafe, nghe nhạc, hít khói thuốc lá, đàm đạo chơi hén. Rất mong được diện kiến dung nhan của pác (nghe Tùng kể là pác xí trai lắm í, chẳng hỉu sao nhỏ Tùng này toàn chê ngừi ta xí trai, có gì pác NR làm việc riêng với cô Tùng ở điểm này nhá).
CapheTung
07-05-2009, 01:16 PM
Ặc ặc, mắc cái rì mà đuổi khách chớ, nhứt là khách quý, cực-kỳ-dã-man-úy như bác Jas và nhóc cafeTùng chớ, hèhè.
Cuối tháng năm thì là cuối tháng năm nghen, chớ đầu tháng sáu bổn quán đi du lịch rùi. Hơhơ.
Chời ơi, để râu lờm xờm cho già hơn người ta roài gọi người ta là nhóc! :insane:
Quý mà dã man, nghe kinh thía.
Chắc là khoảng 3 tuần nữa sẽ có mặt ở Dalat và cũng có lẽ là vào sáng thứ Bảy, ngày 30/05.
Pác NR có hưỡn thì ghé Cafe Tùng vào sáng thứ Bảy uống cafe, nghe nhạc, hít khói thuốc lá, đàm đạo chơi hén. Rất mong được diện kiến dung nhan của pác (nghe Tùng kể là pác xí trai lắm í, chẳng hỉu sao nhỏ Tùng này toàn chê ngừi ta xí trai, có gì pác NR làm việc riêng với cô Tùng ở điểm này nhá).
Ok J, sáng thứ 7 mọi người ra Tùng lập chiến hạm ngoài đó đi, Tùng trốn việc zọt ra đàm đạo tí, kekeke. Hay là J muốn đánh lẻ với Bác Niềm Riêng thoai thì nói nè!!!
J này, Tùng chê NR xí trai hùi nào đâu?Tùng bảo là bình thường mà, hichic.
Jasmin
07-05-2009, 01:26 PM
Ủa, Tùng hỏng có nói vậy hẻ? Vậy chắc do Jas tưởng tượng thoai. Sorry Tùng nhe.
Pác NR nì chắc giống thằng bạn viết thư pháp của Jas ở Sì Gòn rùi, bằng tuổi Jas mà để râu, tóc dài cột đuôi ngựa nhìn như sắp 40. Lão í mà gặp pác NR thì chắc hợp lắm.
Niem Rieng
07-05-2009, 01:30 PM
Trời ơi, tự nhiên đem cái nhan sắc lởm chởm của tui ra bình lựng ngon lành vậy trời !!!
Hình nè, nhìn luôn khỏi thắc mắc nhé bác Jas
http://images.conheoluoi.multiply.com/image/4/photos/2/600x600/1/DSC-3029.JPG?et=jSRE34g1gi7IyHrF7hLZXg&nmid=226065461
NR chưa từng để tóc đuôi ngựa, cạo trọc lóc thì đã từng.
Jasmin
07-05-2009, 01:45 PM
Hình ở mô? Hỏng có thấy cái chi hết.
Ở Dalat mà cạo trọc lóc chi trời. Pác NR làm Jas nhớ thằng bạn học trong lớp Tin ở Dalat hùi xưa qué, hỏng bít nó có thất tình Jas hong mà tự dưng cạo tóc ngon ơ, nhưng với khí hậu Dalat thì có vẻ không thể tơ huơ đi ra đường nên lúc nào nó cũng phải đội nón len. Bác NR khi trọc lóc chắc cũng theo fashion nón len cho ấm đầu chứ hỉ?
Niem Rieng
07-05-2009, 01:51 PM
Hình đây ạ,
http://farm4.static.flickr.com/3370/3509048741_bb8049a401_o.jpg
Jasmin
07-05-2009, 02:05 PM
Úi, nhìn hình pác đẹp chai ra phết thế mà Jas cứ mãi nghĩ rằng bác nhan sắc cỡ thằng bạn lãng tử của Jas.
Chả biết ai chụp cho bác tấm hình ấy mà focus ngay mặt tiền thế kia, phải ưu ái lắm đấy pác nhỉ? :fishangel:
NguyenHongPhuc
07-05-2009, 02:06 PM
Ọc ! Hôm giờ em cứ tưởng là Nữ, ai ngờ DLH lại có người đẹp như vậy :D
CapheTung
07-05-2009, 02:09 PM
Tình hình là hình hơi khác tí so với người!:D
NguyenHongPhuc
07-05-2009, 02:55 PM
Ọc ! vậy hả Chị :D
Jasmin
07-05-2009, 08:15 PM
Tình hình là hình hơi khác tí so với người!:D
Ối, thế cơ à? Khác là khác thế nào? Hóa ra là pác í post hình để lòe Jas à. Ối giời ơi, thế mà Jas cứ tin là thật có chết không cơ chứ. Vừa mới kéo con em vào nhòm hình, còn vểnh mũi mà khoe "đấy, mày thấy bạn tao chưa, xinh ra phết đấy" mà giờ vỡ lẽ ra là "hình khác người".
Úi giùi ui, thế có chết tôi không cơ chứ :khoc:
agnih
07-05-2009, 09:04 PM
ủa , em thấy hình sư huynh cũng ok mà , nhất là mái tóc đó ( wá bụi lun ) , ăn đứt hội trưởng của mình rùi . Chị Jas , hay là ....
Jasmin
07-05-2009, 10:06 PM
ủa , em thấy hình sư huynh cũng ok mà , nhất là mái tóc đó ( wá bụi lun ) , ăn đứt hội trưởng của mình rùi . Chị Jas , hay là ....
Hay là cái rì? HT là HT, NR là NR, hỏng được so sánh vậy mô.
HT chụp hình hỏng ăn ảnh nên mọi người thấy dị thoai chứ Jas nghía kỹ rùi, HT có nhìu nét dễ sương lém á :nhapnhay:
Dân Đàlạt
07-05-2009, 11:47 PM
Hay là cái rì? HT là HT, NR là NR, hỏng được so sánh vậy mô.
HT chụp hình hỏng ăn ảnh nên mọi người thấy dị thoai chứ Jas nghía kỹ rùi, HT có nhìu nét dễ sương lém á :nhapnhay:
Oác oác .... vừa té ghế xong ....
Lồm cồ bò dậy ,,,, thanhks J :biggrin:
sudem79
08-05-2009, 06:24 AM
Hay là cái rì? HT là HT, NR là NR, hỏng được so sánh vậy mô.
HT chụp hình hỏng ăn ảnh nên mọi người thấy dị thoai chứ Jas nghía kỹ rùi, HT có nhìu nét dễ sương lém á :nhapnhay:
Jas vừa đấm, vừa xoa HT. Cấp cứu cho HT mau bà con :doctor:
Jasmin
08-05-2009, 06:50 AM
Jas vừa đấm, vừa xoa HT. Cấp cứu cho HT mau bà con :doctor:
Jas hìn dị mà bít đấm ai đâu chứ nà :p: Chỉ bít sương thoai :brows:
Niem Rieng
08-05-2009, 03:02 PM
1. Định là sao nhỉ ?
Định là rảnh rỗi vác máy ra chụp chụp, đủ thứ linh tinh xung quanh. Có lẽ tui thuộc dạng cả thèm chóng chán, khi còn ở Saigon thì cứ nghĩ lúc ở Dalat, nhứt định sẽ chụp hình cho thỏa mãn; giờ thì... lười.
2. Cứ nghĩ ở đây tâm sẽ tĩnh, hồn sẽ an, nhiều khi ngồi viết được cái này cái kia gửi báo đăng chơi, ai ngờ... tịt từ đấy, chán.
3. Mấy hôm trời sớm mù sương thấy thích. Thích cái cảm giác chạy chạy mà chẳng thấy phía trước là gì.
4. Chưa biết du lịch ở đâu trong tháng sau, chỉ biết rằng sẽ đi, vậy thôi.
CapheTung
08-05-2009, 03:06 PM
1. Định là sao nhỉ ?
Định là rảnh rỗi vác máy ra chụp chụp, đủ thứ linh tinh xung quanh. Có lẽ tui thuộc dạng cả thèm chóng chán, khi còn ở Saigon thì cứ nghĩ lúc ở Dalat, nhứt định sẽ chụp hình cho thỏa mãn; giờ thì... lười.
2. Cứ nghĩ ở đây tâm sẽ tĩnh, hồn sẽ an, nhiều khi ngồi viết được cái này cái kia gửi báo đăng chơi, ai ngờ... tịt từ đấy, chán.
3. Mấy hôm trời sớm mù sương thấy thích. Thích cái cảm giác chạy chạy mà chẳng thấy phía trước là gì.
4. Chưa biết du lịch ở đâu trong tháng sau, chỉ biết rằng sẽ đi, vậy thôi.
Thèm đi Quy Nhơn mà không được đi! NR được đi mà không biết đi đâu, ganh tỵ. Thui thì đi QN đi, Tùng chỉ địa chỉ thú vị cho NR ôm máy đi lòng vòng chụp hình
:)
agnih
08-05-2009, 09:04 PM
em ngồi nhà mà lòng lúc nào cũng nghĩ tới DaLat , hok biết mấy anh chị ở DaLat có bao giờ muốn đi du lịch nơi khác ko ?
Dân Đàlạt
09-05-2009, 12:25 PM
1. Định là sao nhỉ ?
Định là rảnh rỗi vác máy ra chụp chụp, đủ thứ linh tinh xung quanh. Có lẽ tui thuộc dạng cả thèm chóng chán, khi còn ở Saigon thì cứ nghĩ lúc ở Dalat, nhứt định sẽ chụp hình cho thỏa mãn; giờ thì... lười.
2. Cứ nghĩ ở đây tâm sẽ tĩnh, hồn sẽ an, nhiều khi ngồi viết được cái này cái kia gửi báo đăng chơi, ai ngờ... tịt từ đấy, chán.
3. Mấy hôm trời sớm mù sương thấy thích. Thích cái cảm giác chạy chạy mà chẳng thấy phía trước là gì.
4. Chưa biết du lịch ở đâu trong tháng sau, chỉ biết rằng sẽ đi, vậy thôi.
Pác nói chí phải ....
1. Giống tui áh, lúc nằm khèo ở nhà định bụng lên cơ quan làm, lên tới cơ quan ngồi thấy ... oải oải ... thế là chuồn đi ... uống café -> việc vẫn còn 1 đống.
2. Tu dân kỹ thuật nên viết lách gọi là ... "dốt đặc cán mai", hồi xưa còn đi học mấy môn tự nhiên thì hok sao, văn vẻ thì năm nào cũng ... lăm le thi lại ...
3. Đàlạt có sương mù thì còn gì bằng ... thích lắm, nhất là cảm giác chạy xe trong sương ... khi dừng lại, vuốt mi mắt .... đúng nghĩa ... "giọt sương trên mí mắt ... là ..."
4. Pác rảnh đi du lịch ... quá đã ... còn tui do đặc thù công việc nên bận tối tăm mặt mũi ... chẳng biết bao giờ mới rảnh để đi nữa đây .... chán thía :nhiumay:
P/s : Tui khoái đi Phú Quốc, hok piết pác đã đi chưa, làm thử một chuyến xem sao :verycraz:
Niem Rieng
09-05-2009, 01:55 PM
Pác nói chí phải ....
1. Giống tui áh, lúc nằm khèo ở nhà định bụng lên cơ quan làm, lên tới cơ quan ngồi thấy ... oải oải ... thế là chuồn đi ... uống café -> việc vẫn còn 1 đống.
2. Tu dân kỹ thuật nên viết lách gọi là ... "dốt đặc cán mai", hồi xưa còn đi học mấy môn tự nhiên thì hok sao, văn vẻ thì năm nào cũng ... lăm le thi lại ...
3. Đàlạt có sương mù thì còn gì bằng ... thích lắm, nhất là cảm giác chạy xe trong sương ... khi dừng lại, vuốt mi mắt .... đúng nghĩa ... "giọt sương trên mí mắt ... là ..."
4. Pác rảnh đi du lịch ... quá đã ... còn tui do đặc thù công việc nên bận tối tăm mặt mũi ... chẳng biết bao giờ mới rảnh để đi nữa đây .... chán thía :nhiumay:
P/s : Tui khoái đi Phú Quốc, hok piết pác đã đi chưa, làm thử một chuyến xem sao :verycraz:
1. Tui nghiệm ra rằng, tui thích chụp hình ở nơi-không-phải-nơi-mình-ở.
2. Tui là dân xã hội [không đen] nên khoái viết, nhứt là viết để chửi bới ai đó :verycraz:
3. Dalat có sương mù ướt cả áo chứ đừng nói là mí mắt.
4. Đang phân vân giữa Cam-Lào-Thái và Ấn Độ. Muốn tìm hiểu đạo Hindu, Phật giáo Nam Tông... Thấy bác có vẻ đi nhìu, xin cho vài ý. Cảm ơn trước.
Công việc thì cũng còn đó [làm cả đời không hết], nhưng mà phải thỏa mãn cái máu đi đây đi đó trong người đã. "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ" phải không bác Dân nhỉ ?
tiamo123
09-05-2009, 04:54 PM
Đúng vậy Đà Lạt có lẽ đã thay đổi rất nhìu. Tết vừa rồi mình cũng đã lên DL> người thì đông đúc, chen lấn,,,cứ như ở Sài Gòn vậy. mình cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy . nhưng rồi dne961 ngày 14/2 vừa rồi, mình lại lên DL thì khác hẳn các bạn ah. Rất thơ mộng, rất bình yên... Rất Đà Lạt.
Tôi Yêu Đà Lạt - Trại Mát !!!
hoadaquy2908
15-05-2009, 10:03 PM
Một góc lặng lẽ trong tâm hồn...
Niem Rieng
13-06-2009, 05:39 PM
Sáng nay tự dưng rảnh rỗi và có nhiều thời gian hơn những sáng bình thường khác.
Tự cho phép mình có thời gian cho mình. Đi ăn sáng, rồi chuyển tiền mobifone. Chui vào cái buồng ATM thấy ấm, và không phải cứ chốc chốc ngoái lại trông chừng xe như ở Saigon. Xong lại đi lòng vòng. Dalat sáng nay đẹp. Lạnh một chút, thấy thích.
Cái Dalat này nó cứ chầm chậm, cứ ù ù. Từ lúc lên đây định cư, mình mới phát hiện ra rằng, mình càng ngày càng giống ông già. Thích cái gì đó nó vừa vừa phải phải, đừng quá nhanh mà cũng đừng chững lại. Những nhu cầu cá nhân được thu gọn lại đến mức có thể, có lẽ chỉ bằng 1/2 so với khi còn ở Saigon. Ở đây dường như họ chẳng quan tâm về cái vẻ bề ngoài. Mình sống bằng mình, cho mình thôi.
Yêu cuộc sống hiện tại.
Niem Rieng
16-06-2009, 10:30 AM
Đọc một bài trên báo Sài Gòn Tiếp Thị, thấy nói rằng hàng Trung Quốc đang "bao vây" nghề len Dalat (http://www.sgtt.com.vn/Detail5.aspx?ColumnId=5&newsid=52926&fld=HTMG/2009/0614/52926). Ừ.
________________________________
Bác phụ bếp bảo mua len về đi, bác sẽ đan cho một đôi-không-biết-gọi-là-gì. Vừa là vớ giữ ấm ngang đến mắt cá chân, vừa là giày đi trong nhà.
Ra chợ Dalat mua len, cô bán len bảo, sao không mua đại một đôi, đan làm gì cho cực khổ; hàng Trung Quốc vừa đẹp lại vừa rẻ. Ui dào, người Việt Nam phải dùng hàng Việt Nam chứ phải không ?
Về đến nhà, bác phụ bếp khen len đẹp quá, đúng là len Trung Quốc bây giờ đẹp thật !
?!
Jasmin
16-06-2009, 10:43 AM
Vậy là thua Jas rùi. Hôm rồi Jas đi mua điện thoại bàn. Giữa 2 cái hàng Taiwan và Việt Nam ngang giá Jas đã chọn Việt Nam. Ủng hộ hàng Việt Nam đi chứ NR, hông thôi người mình mất hết việc làm sao. Nhưng nếu NR mua len cuộn thì chắc cũng là hàng TQ. Có lần Jas đi mua len cuộn bên Chợ Lớn nghe nói vậy đó. Ngay cả sách mẫu đan móc cũng toàn tiếng TQ.
luongnguyen
17-06-2009, 06:07 PM
hic, hàng taù rẻ mà, dân mình không biết thì cứ mua thôi, chứ nếu như trước đây báo đài cũg nói rầm rộ sản phẩm bên đó toàn hóa chất độc hại thì không đến nội, hy vọng trong thời gian tới c[ quan chức năng làm gắt gao hơn vấn đề buôn lậu thì dân mình đỡ bao nhiêu!
hàng tốt toàn phải đẩy qua nó mua giá bèo, còn hàng không ra j của nó thì mình phải hứg!
nói cũg tức chứ mỗi lần ra chợ ĐL sắm áo mùa tết, chẳg mấy khi kiếm được cái áo khoác nào ko có chữ tàu trên ấy!
em ko phải kỳ thị chứ thật sự rất ức chế khi nghe đến 2 từ "trung quốc!"
Niềm Riêng
03-08-2009, 11:22 AM
Lâu lắm rồi mới lại vào DalatHoa, đơn giản vì... mất pw, mất luôn cả email. Nếu không nhờ hôm qua Mr. Dân và bạn Jas ghé thì chắc thằng tui... cũng quên luôn.
Dalat mưa mấy ngày rồi ấy.
http://images.conheoluoi.multiply.com/image/2/photos/3/1200x1200/79/DSC-0508-copy.jpg?et=DtDLoEYaUDkoUlJ1xbdgpA&nmid=226067755
babysnoopy299
03-08-2009, 11:43 AM
50 năm nghe chừng xa xôi quá, chỉ 10 năm thôi là ko biết dalat sẽ như thế nào nữa, buồn ơi là sầu
Jasmin
05-08-2009, 10:12 AM
Lâu lắm rồi mới lại vào DalatHoa, đơn giản vì... mất pw, mất luôn cả email. Nếu không nhờ hôm qua Mr. Dân và bạn Jas ghé thì chắc thằng tui... cũng quên luôn.
Dalat mưa mấy ngày rồi ấy.
Cám ơn lần nữa vì bữa cơm trưa nhe NR.
Dalat mưa dễ viết lách lắm á, viết vài bài về mưa Dalat đi, Jas chờ nè.
Niềm Riêng
05-08-2009, 10:41 AM
Cám ơn lần nữa vì bữa cơm trưa nhe NR.
Dalat mưa dễ viết lách lắm á, viết vài bài về mưa Dalat đi, Jas chờ nè.
Xin lỗi vì hôm trước trễ giờ đi lễ nên vội vội vàng vàng, chẳng nói được một lời chào nữa.
Mấy buổi trưa rảnh rỗi trời trong trong, định đi chụp hình, nhưng cứ hễ ra khỏi nhà được mươi phút là lại mưa. Chắc tại do ăn, do ở :nhiumay:
Mưa Dalat có nhiều cái để viết thật, nhưng cũng đó có nhiều người viết nhiều cái rồi đấy thôi.
Chỉ khoái cái gió trên đồi, thấm nhuyễn cái câu "yếu đừng ra gió".
Dân Đàlạt
05-08-2009, 11:04 AM
Xin lỗi vì hôm trước trễ giờ đi lễ nên vội vội vàng vàng, chẳng nói được một lời chào nữa.
Mấy buổi trưa rảnh rỗi trời trong trong, định đi chụp hình, nhưng cứ hễ ra khỏi nhà được mươi phút là lại mưa. Chắc tại do ăn, do ở :nhiumay:
Mưa Dalat có nhiều cái để viết thật, nhưng cũng đó có nhiều người viết nhiều cái rồi đấy thôi.
Chỉ khoái cái gió trên đồi, thấm nhuyễn cái câu "yếu đừng ra gió".
Ha ha ... Chú thật đa sầu đa cảm.
Nể chú ở khoàn này :kis:
Niềm Riêng
05-08-2009, 12:12 PM
Ha ha ... Chú thật đa sầu đa cảm.
Nể chú ở khoàn này :kis:
Hong đa sầu đa cảm thì đâu có bỏ phố lên rừng như ri.
Chừ ở Dalat thì phải lãng mạn rứa cho nó ra chất Dalat chớ hè ?
Lữ Khách NT
06-08-2009, 01:08 PM
Sống thì phải biết tiền lên phía trước... Biết rằng nói thế nhưng ta luôn nhớ lại những gì thuộc về quá khứ, cái đó gọi là ký ức...
10 - 20 năm nữa ư! Đó sẽ là chuyện của tương lai, mà tương lai thì ta cũng chưa chắc được điều gì. Hãy cảm nhận những gì mình đang có, nó mới là tâm trạng thật.
Tương lai Đà Lạt cũng như bao thành phố khác sẽ cuống theo sự phát triển chống mặt của xã hội, kinh tế. Cái được cũng sẽ có nhiều nhưng cái mất đi cũng sẽ rất nhiều đó là cái giá cần phải trả của sự phát triển của một nền kinh tế trong một xã hội đang muốn phát triển.
tuyetdongbac91
06-08-2009, 01:37 PM
quá khứ là những j đã wa, tương lai là những j chưa tới,còn hiện tại là 1 món quà. hãy sống và hài lòng với những j mình đang có!
Nam_devil
06-08-2009, 02:07 PM
DẠo gần đây mình cảm thấy nhớ Đà Lạt ngày xưa biết bao, những con đường mòn đầy hoa dại, nắng ngập tràn trên những khung cửa đầy rêu phong. Những ngôi biệt thự cổ kính không cần chau chuốt cũng đã toát lên một niềm bất hủ. Sương dày đặc che lối ai về, ngay cả hàng ngũ sắc hoa nở đỏ ca con đường. Giờ đây tiếc cho những cây Mai Anh Đào cùng hàng kiễu rũ lần lượt chết bởi bàn tay con người, những ngôi nhà dấu ấn khi xưa đã bị xô ngã hay những rặng thông xanh bị đốt đi làm nơi phố mới.!
Powered by vBulletin™ Version 4.0.3 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.